Khác với ba vòng thử giọng trước đó, ở vòng cuối cùng này, hội đồng nghệ thuật không đưa ra nhận xét, đánh giá mà chỉ chấm điểm cho các thí sinh. MC Mỹ Lan là người dẫn dắt chương trình và trò chuyện với ca sĩ để họ bớt căng thẳng hơn sau phần thi của mình. Danh sách những người được lọt vào vòng chung kết Sao Mai Điểm hẹn sẽ được công bố sau một thời gian nữa, khi kết thúc vòng thử giọng ở khu vực miền Nam.
Nhạc sĩ Dương Cầm dù nhận được nhiều lời khen của hội đồng nghệ thuật và cảm tình từ khán giả nhưng vẫn không có mặt trong số 12 thí sinh của miền Bắc. Rất nhiều người không tin khi nghe Cầm báo tin "bị trượt". Nhưng chàng nhạc sĩ trẻ không thấy buồn vì thực sự đã làm hết sức mình và được mọi người đón nhận. Anh sẽ tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình với những sáng tác lãng mạn, nồng nàn và chuẩn bị cho ra đời một album riêng.
Dưới đây là hình ảnh các thí sinh trong top 12 khu vực phía Bắc ở vòng thử giọng cuối cùng đêm qua 22/5:
Dương Hoàng Yến (cô gái đến từ Hà Nội, sinh năm 1991) thể hiện ca khúc Dù anh không đến (Nguyễn Mạnh Cường) theo phong cách jazz và hát acapella bài Yêu (Duy Hùng). Yến tỏ ra rất tự tin trên sân khấu dù năm nay mới 17 tuổi. Cô thể hiện khá tốt những đoạn chuyển giọng trong bài hát và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. |
Đinh Phương Thủy đã khiến diva Thanh Lam phải lắc lư theo nhạc một cách thích thú khi cô trình bày ca khúc Thành phố miền quan họ (Nguyễn Cường). Thủy hát có nội lực và rất hợp với bài hát mang ẩm hưởng dân ca này. Tuy nhiên khi hát Mơ về nơi xa lắm không có nhạc đệm, cô lại quá cầu kỳ nên không đúng "chất" nhạc Phú Quang. |
Trần Thị Thu Hường vẫn giữ được phong độ và tỏ ra rất thông minh trong cách xử lý bài hát, biết chỗ nào cầm mạnh mẽ quyết liệt, chỗ nào cần tiết chế. Chọn Nước sâu (Nguyễn Xinh Xô), một bài hát khó và lạ, nhưng cô gái nhỏ nhắn đến từ Bắc Giang đã chinh phục được người nghe với kỹ thuật khá điêu luyện, chất giọng sáng, khỏe, tinh tế. Hường tỏ ra là một thí sinh có nhạc cảm rất tốt và nắm bắt được "cái thần" của tác phẩm. Cả với bài hát thứ hai Mưa tháng giêng (Việt Hùng), cô cũng hát rất thành công khi không có nhạc đệm. |
Ngọc Minh thể hiện "chuẩn xác" Điều giản dị (Phú Quang), không một nốt phô, rất chắc chắn nhưng lại chưa tạo được cảm xúc mạnh với khán giả. Ca khúc thứ hai Em ơi, Hà Nội phố, Minh cũng chưa chuyển tải được hết tinh thần của tác giả. Tuy nhiên giọng hát khỏe khoắn, có kỹ thuật nhưng có lẽ anh chàng này cần thêm một chút "ngây thơ" như hội đồng nghệ thuật từng nhắc nhở. |
Nguyễn Khắc Hiếu vẫn nhẹ nhàng, bình thản trong phần thể hiện của mình. Hiếu hát nhàn nhã và luyến láy tốt. Giọng anh mềm mại, êm ái dễ đi vào lòng người nghe nhưng cũng chính điều này lại khiến cho bài hát chưa được đẩy căng những cao trào. Song thí sinh này đã chọn được hai bài hát phù hợp với mình: Đêm cô đơn (Trung Kiên) và Màu mắt nhung (Đức Huy) |
Mạnh Quân vẫn tạo được ấn tượng với hai ca khúc tự sáng tác Trái tim yêu và Anh mãi thuộc về em. Chàng nhạc sĩ của Thiên đường gọi tên có vũ đạo tốt và rất tự tin trong phần trình diễn của mình. |
Trà My nổi bật về ngoại hình và đầu tư vũ đạo. Được nhạc sĩ Tường Văn hậu thuẫn, cô có những bài hát sôi động, với bản phối khí hay. Tuy nhiên đến giọng hát của My có rất nhiều khuyết điểm khi hát mộc không nhạc đệm. Cô thể hiện hai ca khúc: Phố mưa (Tường Văn) và Giấc mơ trưa (Giáng Son). |
Thu Trang có gương mặt xinh xắn nhưng hát Đêm cô đơn (Trung Kiên) không chắc tiết tấu, nhiều lần trượt nhịp. Với Bài ca sao (Tăng Nhật Tuệ) cô lại hơi cố sức, gằn giọng, lên không tới những nốt cao. |
Nguyễn Thu Hiền thể hiện khá tốt Khúc mưa (Võ Thiện Thanh) nhưng lại hát nhầm lời khá nhiều Những mùa hoa bỏ lại (Việt Anh). |
Lê Thị Hương Trà với giọng hát đầy sức mạnh, nóng bỏng. Cô trình bày Lời của ánh mắt (Huy Tuấn) và Rock buồn (Phú Quang). Có lẽ vì quá hồi hộp nên cô đã lấy tone hơi cao ở bài Rock buồn nhưng dù sao đây cũng là một giọng ca triển vọng. Trà còn là thủ khoa khối C của Học viện Báo chí Tuyên truyền năm nay và từng làm MC. |
Nhật Thu nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ của khán giả khi cô hát ca khúc Em chờ anh (Lê Quang), Giọt sương và chiếc lá (Hồ Hoài Anh). Cô thành thật rằng, mình hợp với những bài hát buồn, tâm trạng chứ không phải những bản nhạc sôi động. |
Trịnh Đan Duy Anh hơi điệu đà trong cách thể hiện. Anh chọn hai bài hát trữ tình Bản tango cho em và Buồn ơi chào mi (Nguyễn Ánh 9). Tuy giọng hát khá hợp với những bản nhạc xưa nhưng nhiều nốt Duy hát bị phô và xé giọng. |
Mỹ Dung