Mình là Thúy Quỳnh và chồng là Trung Hiếu, chồng mình ở miền biển Quảng Ninh còn mình là cô gái quê hương quan họ. Ai cũng nói anh thật may mắn khi lấy được con gái Kinh Bắc vì có tiếng chiều chồng thương con, nhưng chính mình lại thấy thật hạnh phúc khi được đi bên anh trên con đường đời này.
Chúng mình gặp nhau khi mới ra trường và làm việc tại Hà Nội. Khi mới quen nhau, mình chỉ nghĩ cả hai là bạn bè bình thường, nhưng mình đã bị chinh phục bởi một chút trẻ con, một chút già dặn, một chút kiêu căng, một chút lãng mạn, nhiều chút quan tâm, nhiều chút mới lạ và rất nhiều chút yêu thương của anh.
Từ ngày quen nhau, anh đã là dân công trình rồi, vì vậy tụi mình không có điều kiện gặp nhau hàng ngày. Cả hai luôn nhớ nhau nhưng không bao giờ thấy trống trải vì tình yêu của anh luôn khỏa lấp không gian và thời gian của mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.