1. Bạn là người thích cạnh tranh, không thích thua kém ai, và có đủ bản lĩnh lẫn năng lực để cạnh tranh lành mạnh.
2. Bạn khao khát tự do, với bạn, việc bị gò ép vào những khuôn khổ và nguyên tắc sống mà bản thân không hề ưa thích là một cực hình.
3. Bạn theo chủ nghĩa hoàn hảo, đòi hỏi sự hoàn mỹ hần như tuyệt đối.
4. Bạn là một kẻ thích "ngược tâm". Bạn càng quan tâm đến ai/điều gì, bạn càng tỏ ra hờ hững với họ, ít thể hiện cảm xúc.
5. Bạn kiên trì, siêu tự tin, và có xu hướng chiếm hữu những thứ mình thích hơi thái quá.
6. Bề ngoài cứng cỏi, lạnh lùng vậy thôi, chứ thực ra bạn rất dễ mềm lòng và hay xúc động.
7. Bạn dành nhiều thời gian để nói chuyện với chính mình - đây có lẽ là điểm kỳ quặc và thú vị nhất ở bạn.
8. Bạn thực sự rất hài lòng và tự hào về bản thân mình, chỉ là bạn không thể hiện sự kiêu hãnh này ra mà thôi.
9. Thế giới của bạn chỉ có hai màu đen và trắng, yêu ghét rõ ràng, không mơ hồ, không lập lờ, ba phải.
10. Bạn hay có thói quen "dọn dẹp" máy tính, điện thoại của mình, bằng cách xóa hết những thứ đã cũ và không còn quan trọng.