Hàng ngày, báo Ngôi Sao sẽ chọn ngẫu nhiên một status hay, ý nghĩa sâu sắc, ấn tượng hoặc có ý tứ thú vị trên mạng xã hội của rất nhiều cá nhân, con người, ngành nghề khác nhau để chia sẻ cùng độc giả. Chủ nhân của status có thể là người nổi tiếng (doanh nhân, chính trị gia, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, đạo diễn, nhiếp ảnh gia...) hoặc những người rất đỗi bình thường quanh ta.
Dưới đây là 10 status ấn tượng trong tuần qua:
Status số 1
"Ối Xuân Bắc, Tự Long... Ối Vân Dung, Quang Thắng ơi... Anh vừa được nhận giải NGHỆ SĨ HÀI ĐƯỢC KHÁN GIẢ YÊU THÍCH NHẤT 2010-2012. Anh nghĩ các em Duyên hơn, Trẻ hơn, Xứng đáng nhận hơn anh chứ nhỉ... Chắc mọi người thấy anh già rồi nên linh động... Thôi thì anh xin nhé... Hix!" – Chí Trung (nghệ sĩ hài)
"Táo Giao thông" Chí Trung được bình chọn là "Nghệ sĩ hài được khán giả yêu thích nhất 2010 - 2012".
Status số 2
"Thế gian này, không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi đi xa về được nhìn thấy mẹ cười, nghe tiếng mẹ nói, và vòng tay ôm cổ mẹ trò chuyện thâu đêm... Dù con có rơi xuống vực thẳm sâu cùng của cô đơn và thất bại, vẫn luôn có bàn tay mẹ kéo con ra khỏi nơi tối tăm ấy... Con yêu Mẹ..." - Thanh Vân (MC truyền hình)
Status số 3
"Còn mấy tiếng nữa mình sẽ bước sang tuổi mới. Nhưng mà ai chẳng muốn mình trẻ lâu nên mình quyết định sẽ bay về Tây bán cầu để cố níu kéo thêm 7h nữa mới chịu sang ngày mới.
Mình đã một lần đón sinh nhật trên ô tô, một lần trên tàu hoả và lần này sẽ đón trên máy bay. Khi hạ cánh xuống Frankfurt thì lúc ấy khoảng 7h sáng ở đó rùi.
Mình sẽ sang Munich để dự lễ hội bia Oktoberfest mấy hôm. Anh chị em ở nhà bảo ban nhau mà chơi bời nhé. Khi có điều kiện mình sẽ cập nhật tình hình." - Giáo sư Xoay (Phó ban Đoàn thể FPT)
"Giáo sư xoay" Đinh Tiến Dũng được đông đảo khán giả truyền hình yêu thích. |
Status số 4
"Để trả lời bài báo mang tên "Yêu là phải có sex", một bạn nam phát biểu: "KHÔNG! Theo mình, khi chưa là vợ chồng thì không nên having sex vì sau này người con gái (con trai) lập gia đình với người khác thì biết ăn nói thế nào với chồng(vợ) mới đây". Nhưng câu trả lời của mình là "Chuyện này khó nói thế nào là đúng!" Nếu nói từ quan điểm sở hữu thì đúng là ai cũng mong mỏi vợ/chồng mình chỉ having sex với mình! Nhưng nếu nói trên quan điểm thực tế thì sex là một nguồn vui trong hôn nhân, mà nếu muốn làm tốt cả hai đều phải có kinh nghiệm! Dốt nát có thể ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc của cả hai người. Cách mạng tình dục là khuynh hướng e là không chối bỏ được trên toàn thế giới!
Vì vậy theo mình thì:
1. Trước hôn nhân chỉ nên having sex với người mình thực sự yêu và tin tưởng và phải an toàn, phải có trách nhiệm để không có hậu quả cho nhau.
2. Sau hôn nhân, cả hai người phải chung thủy hết mức có thể! Chính vì vậy đừng lăn tăn với vụ trinh tiết của vợ/chồng vì chính quá khứ của họ đã làm nên con người hiện tại mà mình đang yêu! Nếu vợ/chồng bạn chưa từng tan vỡ một vài mối tình thì làm sao biết trân trọng bạn như bây giờ! Nếu chưa yêu ai, làm sao họ biết chăm sóc người khác giới? Hãy biết trân trọng điều ấy!
Còn các bạn nghĩ sao?" – Nguyễn Hoàng Ánh (giảng viên Đại học)
Status số 5
"Giống như hòn đá thảy vào hồ nước, tạo nên những con sóng lăn tăn rồi lại lặng im..., nghề nào cũng có điều tiếng thị phi... Hãy làm những gì mình cho là đúng để lương tâm được thảnh thơi... Thế thôi!" - Huấn Phan (phóng viên mảng Ẩm thực)
Status số 6
"HIỂU THÊM MỘT CHÚT VỀ CON TRAI nhé! ^^
- Con trai thích nhìn trộm con gái khi cô gái đó ăn, cười...
- Con trai thích ôm người con gái trong những trường hợp: lạnh, bị thương, và những phút giây hạnh phúc.
- Con trai rất thích nghe người yêu mình hát.
- Con trai dù tính tình "háo sắc" nhưng nếu bạn là người con gái mà họ yêu nhất, thì tối nào bạn cũng là người mà họ suy nghĩ về.
- Con trai cũng cần bờ vai bạn gái mỗi khi buồn.
- Con trai lúc nào cũng không thích người yêu mình thân mật với ai ngoài họ dù cho họ là bạn thân.
- Con trai thường thích những bạn gái biết lắng nghe, hiểu và cảm thông.
- Con trai thích được người yêu chăm sóc khi bị bệnh.
- Con trai nếu yêu bạn thật lòng thì họ rất rất tôn trọng bạn.
- Con trai thấy mình ngốc khi ngồi bên bạn không nói được gì.
- Con trai rất ít bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người yêu. Họ thường muốn tỏ ra mình mạnh mẽ...
- Con trai rất mạnh dạn khi "say".
- Con trai không thích đi với bạn gái mà cô ấy nhắc tới một anh chàng đẹp trai khác, kể cả thần tượng (được nhưng nói ít thôi).
- Con trai buồn, cố giấu nỗi buồn, ít khi nói cho bạn gái mình biết.
- Con trai rất thích nhận được thư tay, đính kèm một lời nhắn nhỏ, và có thể là một món quà.
- Con trai thích nói chuyện với người mình yêu mỗi lúc buồn và chán nản, nhưng nội dung không nhắc đến chuyện buồn.
Bây giờ thì con trai có lẽ đang gật gù tâm đắc: "Đúng rồi, con trai là thế đó".
Còn con gái thì có lẽ hiểu thêm một chút về con trai đúng không? Hãy suy nghĩ và cảm nhận những người con trai xung quanh mình xem thế nào nhé ? Có lẽ là lí thú lắm đó! ^^ " - Kira (độc giả Chơi Blog chia sẻ)
Status số 7
" 'Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới đi!' Câu nói tưởng chừng đơn giản và là luật bất thành văn nhưng lại khó thành hiện thực. Sau đây tôi kể câu chuyện có thật 100% để những người đã làm cha, làm mẹ và sẽ làm cha, làm mẹ - những người là công dân của Việt Nam suy ngẫm và cho tôi lời giải đáp câu hỏi của con gái tôi. Câu chuyện như sau:
Sáng nay, trên đường đưa con gái gần 4 tuổi đi học trên đường Xuân Thuỷ , quận Cầu Giấy, có các tín hiệu đèn dành cho người đi bộ và xe cơ giới mà không phải ngã ba, ngã tư. Khi tôi và các phương tiện khác đang bon bon trên đường bỗng có tín hiệu đèn đỏ, song không một xe nào dừng lại và ngay cả bản thân tôi cũng định theo làn xe đó mà không chấp hành Luật giao thông. Tôi chưa kịp định hình đi hay dừng, bỗng con gái tôi hét lớn: "Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới đi!"
Nghe thế, tôi cũng dừng xe lại. Nhưng chợt "rầm"! Tôi ngoảnh lại, đó là một chiếc xe taxi và tôi phải nghe tiếng chửi thề của tài xế. Tôi đành cho xe chạy tiếp, không làm ngắt mạch giao thông dù chưa có đèn xanh thì con gái tôi vừa khóc vừa kêu lớn: "Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới đi, huhuuuu... Mẹ dừng lại đi, cô giáo con bảo thế".
Tất cả mọi người hất ánh mắt về phía mẹ con tôi, cháu vẫn khóc và nói lớn như không hiểu chuyện gì: "Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới đi!"
Tôi trấn tĩnh bảo con: "Đèn xanh rồi con ạ!" May mà khi đó vừa có tín hiệu đèn xanh. Tuy con gái tôi không khóc nữa nhưng cháu vẫn thắc mắc suốt dọc đường tới trường: "Cô giáo con ở trường mầm non bảo: 'Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới đi!' Mà sao ở đây lại đèn đỏ được đi hả mẹ?" Tôi giải thích là lúc đó đèn xanh rồi, nhưng tận mắt thấy, nên cháu vẫn bảo khi đó vẫn đèn đỏ mà con thấy ai cũng đi, không ai dừng lại cả.
Các bạn thân mến! Hãy chung tay xây dựng nền giáo dục, giao thông và nhân cách của mình lại từ đầu như con trẻ và hướng dẫn con trẻ. Đừng để khi gặp phải tình huống như tôi, không biết trả lời con trẻ sao nữa." – Tuyet Nhietdoi (độc giả Chơi Blog chia sẻ)
Status số 8
"Đi làm về, gió lạnh thổi vù vù, người run lẩy bẩy. T__T Vậy mà chẳng có cảm giác thèm có người yêu để ôm, chỉ thèm được ở nhà ngay lập tức để ăn cơm mẹ nấu thôi. ♥ " - Minh Minh (sinh viên)
Status số 9
"Một người tốt sẽ không đánh giá bạn qua quần áo bạn mặc, đôi giày bạn đi hay chiếc xe bạn lái mà sẽ nhìn vào con người, tính cách, năng lực của bạn… Thế nên không cần đánh bóng mình bằng những thứ hào nhoáng làm gì, tất cả chỉ là phù du thôi… Quan trọng là bạn sống thế nào chứ không phải vẻ bề ngoài như thế nào… :) " - Skull Nah (sinh viên)
Status số 10
"Đêm trung thu thứ 27, nằm ngắm trăng trên sân thượng cùng ông nội. Trăng quê đẹp, tròn vành vạnh, sáng đến trong veo cả khoảng trời. Có tiếng trống tùng dinh ngoài nhà văn hoá xóm len vào tận ngõ ngách tâm hồn. Chợt sống lại tuổi thơ với vô vàn những ký ức trung thu tuyệt đẹp... Chẳng nơi đâu bình yên như ở nhà ... Có một câu nói trong bộ phim rất hay: "Cho dù bất kể điều gì xảy ra, hãy luôn giữ cho mình tâm hồn vui tươi của trẻ thơ". Vậy nhé, tạm biệt tháng 9, đừng đau mãi một nỗi đau nữa!" – Minh Phạm (nhân viên ngân hàng)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về blog@ngoisao.vnexpress.net hoặc thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.