Status số 1
"Luôn luôn đẩy mình qua khỏi sự giới hạn, giới hạn trong suy nghĩ, tiềm thức bản thân, định kiến, quan niệm xã hội, ý kiến quan điểm đúng - sai mặc định của bạn bè, người xung quanh và xã hội. Nên nhớ bạn sống vì chính mình trước khi vì bất cứ ai khác và chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc! Hãy trải nghiệm những thứ chúng ta thường e sợ". - Hà Anh (người mẫu)
Status số 2
"Sáng hôm nay khi đưa cậu con trai Barry đi học, con trai hỏi: 'Bố ơi, có phải là Tết rồi không? Vì em thấy cây này có nhiều hoa màu hồng giống khi em xem ông lân múa ở Phước Lộc Thọ đó'.
Một câu hỏi làm mình thấy có trách nhiệm và bổn phận với thế hệ sau trong việc bảo tồn văn hoá Việt nơi hải ngoại. Hoà hợp là điều quan trọng nhưng không thể hoà tan vì là điều tất yếu trong đời sống". - Dũng Taylor (quản lý, chồng ca sĩ Thu Phương)
Status số 3
"Anh nói: 'Các em mê anh vì giọng hát và đẹp trai'. Ha ha, chắc em cũng vậy". - Ngọc Thạch (người mẫu)
Status số 4
"Tình yêu, về cơ bản, quả là có 5 loại sau:
- Đúng lúc. Đúng người.
- Sai lúc. Sai người.
- Đúng lúc. Sai người.
- Sai lúc. Đúng người.
- Đúng hết. Sai giới tính.
Tóm lại, còn có thể yêu được thì cứ yêu thôi". - Thanh Vân (MC truyền hình)
Status số 5
"Đi giày cao gót ở Việt Nam sướng hơn gấp 80 lần. Các nàng đi ba bước đã leo lên xe máy, ô tô. các nàng không phải đi bộ từ trạm xe bus/ tàu điện ngầm về nhà. Các nàng không phải leo lên leo xuống mấy trăm bậc thang tàu điện ngầm mỗi ngày. Các nàng không chạy đuổi theo xe bus. Các nàng không đi khi trời vừa tuyết xong rất trơn. Thế nên các nàng đi giày cao gót hay đi dép Lào cũng chả khác nhau là mấy.
Lắm lúc cũng thấy các chị mang giày kiểu siêu cao gót giữa trời tuyết trơn như thế này. Liệu đi được đến đâu thì không biết, cơ mà phục luôn!". - Tuyết Lan (người mẫu)
Status số 6
"Khi yêu một đứa trẻ con:
1. Thời gian bị tốn quá nhiều vì phải dỗ dành khi con bé buồn mà chả biết vì sao lại buồn. Thế mà vẫn dỗ được mới siêu.
2. Phát điên lên vì bị giận dỗi, cãi vã bởi một lý do trên trời bất ngờ rơi xuống.
3. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Trẻ con thì lại hay lên cơn nữa.
4. Biết được cảm giác ức phát khóc.
5. Nửa đêm vẫn phải kiểm tra điện thoại khi con bé cứ liên lạc. Chênh nhau 5 tiếng đồng hồ rất khổ.
P/S: Thôi cố gắng nhé. Tớ yêu cậu!". - Hoàng Anh (Á hậu Việt Nam 2012)
Status số 7
"Trên một fanpage của nước ngoài có đăng hình ảnh mẩu quảng cáo trên báo Đài Loan (hoặc Trung Quốc) có những dòng chữ tiếng Anh đại ý như sau:
'Mua một cô vợ Việt Nam với giá chỉ 6.000 đô la Mỹ.
1. Đảm bảo còn trinh.
2. Đảm bảo giao hàng tận nơi trong vòng 90 ngày.
3. Không có thêm phụ phí.
4. Nếu bỏ trốn trong vòng 1 năm, bạn có thể lấy một cô mới miễn phí.
Mẩu quảng cáo này được đăng vào ngày 22/1/2014. Fanpage này vỏn vẹn có 22.000 người theo dõi, và mẩu tin này nhận được tới hơn 20.000 lượt like cùng 4.300 bình luận. Bất bình có, đùa cợt cũng có. Hầu hết là người nước ngoài.
Vâng, tôi chẳng muốn nói gì khi những gì cần nói đã khá rõ. Phụ nữ Việt Nam không phải một món hàng, càng không phải một trò đùa. Để không trở thành một món hàng, hoặc một trò đùa, hay đồ chơi, chúng ta nên có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Đã bao năm trôi qua từ cái thời chị Dậu bán con, sao tới tận giờ phút này, vẫn có biết bao nhiêu bé gái bị bán làm nô lệ tình dục qua biên giới, biết bao phụ nữ VIệt bị rao bán trên báo, và rơi vào tay kẻ buôn người?". - Gào (nhà văn)
Status số 8
"Đắp son phấn lên mặt thì dễ chứ đắp chữ vào đầu và đắp văn hóa vào người mới lâu và khó thưa các anh. Thế mà các anh mở mồm ra là khen: 'Em này xinh thế', 'Em kia dáng chuẩn thế' chứ chẳng thấy khen 'Em này ứng xử có văn hóa thế' hay 'Em kia trí tuệ thật siêu phàm'.
Lời khen cũng bộc lộ trình độ của người khen". - Nguyễn Thu Trang (sinh viên ĐH Ngoại Thương)
Status số 9
"Càng lớn, con người càng cảm thấy sợ Tết. Tết không còn lung linh, rực rỡ như hồi còn trẻ nhỏ. Đã qua cái thời nghĩ Tết là một ngày hội, là ngày được xúng xính áo mới, lì xì đầy túi, nô nức ăn kẹo thả phanh. Cứ mỗi cái Tết đến, người lớn như ta lại cảm thấy một năm trôi qua nhanh như chớp mắt, dù là những mong mỏi nhỏ nhoi cũng chưa kịp thực hiện được.
Với những con người đã đi qua gần 30 cái Tết thì sẽ càng hờ hững với Tết vì mỗi khi Tết đến là ta lại cảm thấy dường như mình là kẻ vô tích sự vì thấy thời gian càng lúc càng qua nhanh với cơm áo gạo tiền, không chầm chậm như những lúc chỉ việc chơi đùa mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Cuộc đời vẫn vậy, buồn với vui, ai cũng sẽ chọn vui như số đông, mấy ai chọn buồn, chọn cô đơn, lẻ loi một mình. Nhưng ai cũng chỉ biết vui cho mình để bước qua những trách nhiệm và phủi tay với tất cả thì niềm vui đó cũng là cả sự tàn nhẫn.
Dù sao thì giao thừa vẫn luôn là thời khắc thiêng liêng, là lúc lòng lại xốn xang khấp khởi bởi một năm mới bí ẩn sắp đến. Là trong lòng cảm thấy ấm áp bên người thân người thương. Là cảm giác yên bình khi đốt những nén nhang, cùng vài người bạn đi ngắm phố phường lành lạnh dưới lớp sương mờ ảo lất phất mưa xuân cành đào rực rỡ đầy lộc...
21 tháng Chạp rồi, chưa đầy nửa cái chớp mắt nữa là lại Tết! Lòng lại chộn rộn, bộn bề pha lẫn hoang mang". - Anh Tuấn Anh (phóng viên)
Status số 10
"Khi bạn nói 'Muốn ói quá', sẽ có 90% chọc bạn 'Chắc có bầu rồi', chỉ có 10% nói 'Xoa dầu, cạo gió đi'.
Khi bạn buồn và mệt, không thiết tha ăn uống, 95% hào hứng reo lên 'Đỡ tốn', chỉ có 5% hỏi lý do.
Khi bạn gặp sự cố, 99,9% đứng nhìn, 0,01% đưa tay ra kéo bạn đứng dậy. Thế nhưng, để giải quyết vấn đề thực sự phải là chính bạn.
Vì vậy, nên tự mình đối diện mọi việc mọi lúc, mọi nơi, còn mọi thứ xung quanh chỉ mang tính chất màu mè và tham khảo". - Hankoo Hàn Quốc Việt (phóng viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.