Status số 1
"Miền núi, cả xe đổ bộ vào đi vệ sinh nhờ. Chủ nhà xởi lởi pha nước mời, vợ chồng đon đả. Bảo con bé con: 'Cho cô ăn thử miếng thịt nướng trên bếp nhé!', nó bê luôn cho cả đĩa, chả đòi hỏi khó chịu mảy may.
Về đến miền xuôi. Ba cô tình nguyện viên thất thểu đi nhờ chỗ xả, thất thểu thông báo: 'Người ta bảo nhà người ta không có nhà vệ sinh chị ạ'. Buồn gì đâu". – Thái Thùy Linh (ca sĩ)
Status số 2
"Khi người ta còn lấy thước đo của đồng tiền để nói về sự thành đạt thì khi ấy áp lực còn đè nặng lên mỗi người dân. Đôi lúc tôi cứ nhớ về một thời xưa ấy, khi người ta coi trọng những từ như Nhân - Lễ - Nghĩa - Chí - Tín - Dũng, khi mà xã hội không bị đồng tiền làm cho bát nháo, khi mà bố mẹ vẫn dạy con rằng 'Giấy rách phải giữ lấy lề'. Tôi mong cái ngày xưa ấy quay trở lại để thế hệ con cháu chúng ta tự hào rằng 'Việt Nam - một đất nước nhỏ bé nhưng có khí chất, có phẩm giá và đất nước ấy đáng được người ta trân trọng'.
Hãy hành động để thay đổi trước khi quá muộn phải không các bậc cha mẹ?". – Nguyễn Thu Hương (Á hậu Quý bà thế giới)
Status số 3
"Hai chữ 'trách nhiệm' có đáng sợ tới vậy không mà sao thấy nhiều người cố gắng tránh xa thế nhỉ? Hồi bé, từ trong nhà đến lớp học hay đi hoạt động ngoại khóa, mình đã luôn được dạy phải có trách nhiệm trong lời nói, hành động - chưa nói đến năng lực mà chỉ bắt đầu từng những thứ nhỏ nhất mà đứa trẻ có thể làm được. Từ những thứ bé mới hình thành tính cách một người lớn sống có trách nhiệm. Không biết trong xã hội thời đại này, câu chuyện này có được phổ biến hay không? Xem qua văn hóa giao thông của chúng ta thì thấy có vẻ... khó nói". – Ngô Phương Lan (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007)
Status số 4
"Đàn ông 'si mê' người phụ nữ thuần thục chuyện gối chăn trên giường. Nhưng đàn ông chỉ 'yêu' người phụ nữ yêu chồng, thương con, biết chia sẻ, lắng nghe, cảm thông và thấu hiểu.
Kết hợp được cả hai điều này thì đó sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất quả đất và không ai có thể cướp được hạnh phúc mà cô ấy đang có, theo tui nghĩ là vậy". - Anh Tuấn (ca sĩ, thành viên nhóm MTV)
Status số 5
"Sinh ra tôi không phải là một công chúa, nên tôi được nuôi dạy và lớn lên như là một người phải có thành tựu cho riêng mình. Chưa một lần khi nhỏ, ước mơ là công chúa! Nhưng khi lớn lên, tôi hạnh phúc và cám ơn Chúa đã cho tôi một cuộc sống bình thường và tôi là một công chúa trong mắt những người thân yêu". – Diễm Hương (Hoa hậu Thế giới người Việt 2010)
Status số 6
"Vẫn biết rằng, vì không phải là người của công chúng nên tôi không có 'bổn phận' hay 'nhiệm vụ' phải thông báo tin tức cho ai. Nhưng vì tôi xem những ai có thể đọc những dòng chữ này là bạn, và theo sự tôn trọng giữa bạn bè với nhau, tôi nghĩ tin vui này nên được chia sẻ!
Tin vui thường được đón nhận bằng nhiều cách. Có người xem sự hạnh phúc của người khác là điều hoan hỉ. Có người vì hạnh phúc của người khác mà lộ vẻ ganh ghét, hoặc cố tìm sai lầm, loan tin thị phi... Sau nhiều đắn đo về sự ảnh hưởng của tin này, tôi lấy làm vui mừng khi cuối cùng có thể chia sẻ với các bạn một câu chuyện...". - Ngô Ý An (vợ cũ Lam Trường)
Status số 7
"Chuyện vừa xảy ra hôm nay, mình thấy cần phải đăng lên để nhắc các bạn cảnh giác: Một bạn sinh viên (cháu một bạn cùng học đại học với mình) đến gặp mình trình bày, tối qua đi xem phim tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia ở Láng Hạ. Khi ngồi vào ghế thì thấy đau nhói ở mông. Đứng dậy thì thấy một lưỡi dao lam dính máu cắm xuyên qua quần vào mông chảy máu. Thật nguy hiểm! Cháu có thể đã bị phơi nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác như viêm gan B, C.... Mình đã khám và tư vấn cho bạn làm xét nghiệm và uống thuốc dự phòng HIV ngay bằng thuốc kháng virus (có hiệu quả nếu uống sớm trong vòng 72 giờ).
Mình từng nghe mọi người kể, gần đây một số người muốn trả thù đời bằng cách đặt những kim tiêm dính máu ở ghế trong rạp chiếu phim, hôm nay thì thấy chuyện này là có thật! Nhắc nhở các bạn trẻ hãy cẩn thận khi vào rạp xem phim hoặc ngồi ở nơi công cộng, cần chú ý soi đèn kiểm tra ghế trước khi ngồi kẻo mang hoạ. Cũng nên cảnh báo nhà chức trách nên kiểm tra ghế của các rạp chiếu phim trước mỗi buổi chiếu để ngăn chặn hiện tượng mất nhân tính này!". - Cuong Do Duy (bác sĩ)
Status số 8
"Mình thấy mọi người thường dùng từ 'gấu' hay 'ghệ' để nói về bạn gái, mình chả phán xét nó đúng hay nó sai mà chỉ là trước giờ mình không xài, và sau này cũng sẽ không xài để nói về bạn gái, đơn giản là mình cảm thấy nó không ổn, cảm giác dùng từ đó chưa đạt đến cảnh giới của sự nâng niu và tôn trọng, cảm giác rằng khi dùng từ đó thì có thể chỉ là tạm thời và không bền vững. Đó là cảm giác của mình thôi. Thế nên trước giờ chỉ dùng đến từ 'bạn gái', hay thiết tha hơn một xíu là 'người yêu', không đến nỗi 'chồng, vợ' gì gì đó vì mỗi một cách gọi nó có sự thiêng liêng riêng khi ở chính hoàn cảnh ấy.
Ở góc độ của một ví dụ khác về cách gọi, mình cũng thường thấy vài người gọi ba mẹ là 'ông già, bà già', thiệt tình mình cũng không thích cách gọi này. Ở đây cũng chẳng đúng chẳng sai, chỉ là mình thấy gọi như thế có khuynh hướng mang nghĩa là gánh nặng, già cả phải lo lắng... Chỉ có điều ba mẹ chưa bao giờ là gánh nặng của con cái, chỉ có con cái được sinh ra trở thành gánh nặng của ba mẹ. Quyền được sống trên cõi đời này nó vô giá lắm ấy chứ. Thế nên mình vẫn dùng từ 'ba má' và chả bao giờ xài từ 'ông bà già'. Đơn giản đó là cách chọn của mình, chả đúng, chả sai.
Ai cũng hiểu, yêu thương trên đời này chẳng bao giờ đủ, nên làm thế nào để mình thấy tình yêu của mình ở cấp độ tôn trọng cao nhất là ổn". – Tín Nguyễn (quản lý hệ thống bán lẻ)
Status số 9
"Một que diêm có thể đốt cháy cả khu rừng.
Một câu nói có thể phá tan tình bè bạn.
Một vết rạn có thể sụp đổ cả tòa nhà.
Một cuộc ẩu đả có thể khiến cả đời hối hận.
Và một cơn giận... có thể giết chết một tình yêu...". - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giáo viên)
Status số 10
"Khi một người muốn rời xa bạn (nói một cách dễ hiểu là đá bạn, chia tay bạn, bỏ bạn mà đi), thì cũng chẳng quan trọng lý do là gì, bạn cứ để họ đi, chứ đừng níu kéo. Đấy là mình khuyên vậy, chứ làm thế nào, còn tuỳ cách suy nghĩ của mỗi người.
Vốn dĩ, người ta chẳng muốn ở bên mình nữa, thì bất kể trước đây từng yêu nhau đậm sâu, thề non hẹn biển, gắn bó tưởng như không bao giờ có cuộc chia ly... thì cũng đều đem vứt đi hết. Hơn nữa, bạn đừng cho rằng quá khứ là thứ mãi mãi không thể vứt bỏ. Thực ra, con người vốn dĩ rất giản đơn, họ sống trong hiện tại nhiều hơn là ký ức. Hiện tại mới là hiện thực. Chuyện tình cảm nam nữ, không phải là tôi từng yêu anh, anh từng yêu em, mà có thể kết luận được bây giờ và vĩnh viễn.
Chúng ta, khi đã yêu thật lòng, thì thật lòng cho tới tận lúc chia tay. Dứt tình không có nghĩa là trở mặt. Hãy để những cuộc chia ly được nhẹ nhàng. Buông tay người mà bạn yêu thương cũng là một cách yêu thương người đó, khi họ đã không còn muốn ở bên bạn nữa". - Gào (nhà văn)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.