Status số 1
"Thời gian trôi nhanh quá, đôi khi nghĩ mình vẫn chưa làm được gì nhiều mà đã bước qua nửa cuộc đời rồi... 'Mày đã già hơn nhiều rồi Ngọc à, không còn thời gian để sửa đổi những lỗi lầm nữa. Hãy sống chín chắn và biết cân nhắc hơn nhé'...
Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này... Ngay lúc này đây, con thấy cuộc sống con vô cùng ý nghĩa...". - Hồng Ngọc (ca sĩ)
Status số 2
"Không biết ai đã lập Facebook giả mạo Vinh rồi kêu gọi bầu chọn danh hiệu cầu thủ số 1 Đông Nam Á qua mạng nhỉ? Rất cảm ơn thành ý của bạn ấy cũng như các bạn đã yêu quý và bầu chọn cho Vinh, nhưng Vinh nghĩ đối với bản thân mình, điều đó không quá quan trọng. Mọi người không nên mất thời gian vào những cuộc bình chọn như vậy. Đó là ý kiến riêng bản thân Vinh, cảm ơn mọi người rất nhiều". - Công Vinh (cầu thủ bóng đá)
![Cong-Vinh-1376100262_600x0.jpg](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2013/08/10/Cong-Vinh-1376100262.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nT7jRqf6GmzsgKiK9g_t0w)
Status số 3
"Vì nhu cầu cuộc sống, con người phải tạo ra của cải, nhưng ham muốn khôn cùng của con người đã gây ra bao hệ lụy, khổ đau cho bản thân và xã hội. Con người không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thỏa mãn nên không ngừng chạy đuổi, làm nô lệ cho lòng tham và dục vọng để rồi lãng quên hoặc đánh mất mục đích chính của mình là xây dựng một cuộc sống an vui, hạnh phúc". - Thanh Bạch (MC truyền hình)
Status số 4
"Ba tôi buồn cười lắm. Hồi tôi bé, hễ ở lớp có đứa nào bắt nạt tôi, tôi về mách là ba lại đến 'thộp cổ' chúng nó nạt cho một trận. Mà ba thì to ơi là to, cao ơi là cao, những 1m84 cơ mà. Ba có một bộ sưu tập dao, cung nỏ các loại và nói rằng để đấy để nếu có thằng bạn trai nào của chúng tôi lếu láo thì ba sẽ xử chúng nó!". - Hà Anh (người mẫu)
Status số 5
"Tháng 8/2012, tôi được gắn một cái danh hiệu.
Tháng 8/2013, tôi nhận ra rằng ngoài gia đình, đến người tôi yêu thương nhất cũng chỉ nhìn vào những thứ tôi được gắn.
Vậy 2014, 2015..., tôi còn nhận được những nỗi đau nào như thế này nữa không... Cho tôi chết đi một lúc, để biết ai là người yêu mến mình...". - Hoàng Anh (Á hậu Việt Nam 2012)
Status số 6
"Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, gia đình vẫn luôn bên cạnh và cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất và không bao giờ quay lưng với mình. Điều đúng đắn nhất trong cuộc đời mình là gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Sống vì gia đình và người thân thì không bao giờ phải hối tiếc...". - Thanh Thảo (ca sĩ)
![Thanh-Thao-1376100262_600x0.jpg](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2013/08/10/Thanh-Thao-1376100262.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=urLU5TyZX9OzlsUCNEEVSg)
Status số 7
"Có một số bộ phận thanh niên chắc thi đại học đến một vạn năm chắc không nổi 27,5 điểm mà có vẻ rất hân hoan khi thấy các em trượt Y Hà Nội với từng ấy điểm. Xin lỗi, thế mới thấy cái thói đố kỵ với người hơn mình ở đâu cũng có, thậm chí dù chẳng biết người ta". - Nguyễn Trần Minh (du học sinh Anh)
Status số 8
"Tàn phá sức khỏe để có tiền, rồi lại dùng tiền với hy vọng, nhiều khi là quá mong manh, để cố gắng mua lại sức khỏe. Đời buồn cười thật, cười một cái rồi đi ngủ". - Trần Ngọc Vinh (kiểm toán viên)
Status số 9
"Hạnh phúc là cái không bao giờ cướp được mà phải xây dựng bằng con tim mình. Nhiều người thấy gia đình người khác hạnh phúc thì phá hoại để chen chân vào. Nếu thành công thì có nghĩa gia đình đó cũng đã không hạnh phúc, và rồi một ngày người phá hoại cũng sẽ chịu cảnh tương tự... Bởi con người nếu có thể phản bội một lần thì cũng sẽ phản bội hai, ba lần...". - Franky Nguyễn (nhà thiết kế)
Status số 10
"Ai cũng có những va vấp. Năm 18 - 20 tuổi là những năm dễ xảy ra điều đó nhất, vì khi ấy cơ hội va vấp thì nhiều, mà đủ lớn để nhận ra thì ít. Em 'Bà Tưng' cũng xinh, nếu xấu hơn một tí chắc chẳng ai để ý, nhưng mà bị người ta để ý rồi thì những va vấp dễ được người ta biết lắm.
Có ai dám nói mình chưa từng va vấp không? (Nếu có, có thể là do bạn không có cơ hội, hoặc bạn quá khôn ngoan - mà nếu đã quá khôn ngoan rồi, thì phải xem xét lại nhé). Nhưng mỗi thời mỗi khác. 10 - 20 năm trước, làn sóng Internet chưa mạnh thế này. Giờ, làm dễ hơn, cũng sẽ trả giá nhiều hơn. Mình chẳng thích thú gì em ấy. Mình theo chủ nghĩa nữ quyền mà, không thích phụ nữ tự mang mình ra để thiên hạ đánh giá và săm soi chuyện này chuyện kia. Mình cũng ủng hộ một xã hội lành mạnh hơn và tốt đẹp hơn, mình thấy chuyện này không có gì hay.
Dù sao, qua tuổi 18, mỗi người tự chọn đường cho mình. Tự chọn, tự trả giá. Qua tuổi 18, khán giả, độc giả cũng tự chọn cho mình kênh đọc, kênh nghe nhìn. Chọn thế nào, được mất thế ấy, chẳng nhà nước nào quản lý được đâu". - Thanh Hằng (chuyên viên truyền thông)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.