Status số 1
"Nếu thu nhập đủ để trang trải cho những xa xỉ phẩm thì hãy chạy theo, còn nếu không thì đừng tự đưa mình vào thế bí. Nhiều người đã lỡ tỏ ra sang trọng, sợ người ta nói mình này nọ nên rốt cuộc lại bị vật chất cuốn theo, cứ phải cố gắng theo đuổi hình ảnh đó. Cho nên, nghèo hay không thì không phải là cái đáng để bị chê cười, nhưng nghèo mà đua đòi thì buồn cười lắm!". – Tuyết Lan (người mẫu)
Status số 2
"Khi bạn cho đi quá nhiều và hy sinh quá nhiều, đôi khi nhận lại chẳng gì hơn một lời cảm ơn ngắn ngủi.
Đôi khi bạn yêu quá sâu sắc mà không kịp nhận ra rằng họ chẳng yêu bạn như bạn mong muốn.
Đôi khi bạn mong thành công và hạnh phúc cho mọi người mà quên hỏi họ rằng họ có cần hay không?
Đôi khi bạn mong tình yêu thật đơn giản thì nó chẳng giản đơn.
Đôi khi bạn muốn dối trá giống họ để trả thù họ thì bạn lại càng vụng về khoe sự thật thà của mình.
Tôi đã yêu và cứ thế chân thành, để rồi chợt nhận ra rằng mình ngậm trái đắng nhiều hơn kẻ độc ác kia.
Lại khóc để được tự kỷ một mình...". – Khánh Thi (kiện tướng dancesport)
Kiện tướng dancesport Khánh Thi. |
Status số 3
"Tôi sinh ra ở Nam Định. Tôi nói giọng Nam Định nhà tôi, nó cũng có nhiều điểm tương đồng với giọng Hải Dương của Bé Duy. Giọng đó của quê, tôi vẫn nói, đâu cần nhại đâu chứ!". – Lưu Hương Giang (ca sĩ)
(Lưu Hương Giang chia sẻ sau khi trên mạng xuất hiện một số bài viết cho rằng cô đã cố tình "nhại" giọng địa phương của một thí sinh thi The Voice Kids).
Status số 4
"Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến câu chuyện của một cậu bé gần nhà.
Ngày đó, em đang tranh tài với các bạn cùng lớp trong một vai diễn của vở kịch ở trường. Mẹ em nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm huyết vào vai diễn thử này, mặc dù trong thâm tâm bà biết rằng con trai mình không đủ năng khiếu. Đến ngày nhà trường quyết định chọn ai vào vai, tôi theo mẹ em đến trường để đón em sau giờ tan học.
Vừa nhìn thấy mẹ, em chạy vội đến, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hãnh diện và thích thú:
- Mẹ ơi mẹ thử đoán xem nào?
Em la toáng lên và như không thể chờ được, bằng giọng hổn hển, xúc động, em nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi:
- Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!". – Thanh Bạch (MC truyền hình)
Status số 5
"Xem phim Bụi đời chợ lớn, thẳng thắng mà nói, đạo diễn và diễn viên giỏi nhưng kịch bản đánh đấm nhiều quá nên làm mất cái tình của giới giang hồ bụi đời. Để đấu tranh và tồn tại trong giới đó, họ phải giằng xé nội tâm ghê gớm lắm vì bản chất của con người chẳng ai thích đánh đấm và chết. Tình yêu thể hiện chưa rõ nét, các cảnh quay và góc máy làm người xem nổi gai ốc.
Phim cấm chiếu là đúng, vì giới trẻ Việt Nam thích bắt chước và dễ bắt chước... Mong nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên đừng buồn... Ở cuối phim có một câu rất hay: 'Không biết ngày đó chừng nào sẽ tới, nhưng tôi biết nó sẽ tới'. Sự nỗ lực và yêu nghề của đoàn làm phim đã được mọi người đón nhận, mặc dù cái giá phải trả quá đắt trong thời buổi kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay". – Dương Yến Ngọc (người mẫu)
Status số 6
"I enjoy being myself and living the way I want to! You have no chance to ruin my plan. I almost forgot my plan since you kept messing around my days! And luckily now and again, I know what I'm meant to live for! My plan was not just about fame, money, power... like yours! It's all about me being happy!".
(Tôi thích là chính mình và sống theo cách tôi muốn. Bạn không có cơ hội để phá hỏng những kế hoạch của tôi. Tôi từng suýt quên kế hoạch của mình vì bạn cứ liên tục phá rối. Nhưng thật may mắn vì một lần nữa, tôi biết rằng mình cần sống vì điều gì. Kế hoạch của tôi không xoay quanh chỉ danh tiếng, tiền bạc, quyền lực... như bạn, mà quan trọng nhất là tôi được hạnh phúc). – Phương Vy Idol (ca sĩ)
Phương Vy Idol. |
Status số 7
"Nói tục chởi bậy - văn hóa gia đình hay dòng đời xô đẩy?'. - Hoài Vũ (biên tập viên)
Status số 8
"Xin thưa với các bạn, để được xuất hiện trên Fashion TV, kênh truyền hình thuộc loại đẳng cấp thế giới, không phải là điều đơn giản. Mỗi shot hình đều được đạo diễn lựa chọn cực kỳ kỹ càng trước khi lên sóng. Khó hơn nữa, không phải ai cũng được phóng viên của kênh này phỏng vấn. Các bạn không thể cứ lăng xăng 'nói tiếng Anh còn dở' hay 'tiếng Anh mà nói như Pháp' rồi sẽ được phỏng vấn đâu ạ. Toàn là những người có tên tuổi mới được thôi.
Còn nữa, các bạn chê chị ấy nói tiếng Anh dở, vậy các bạn thử nói trước một máy quay sẽ được phát đi cả trăm nước trên thế giới thì các bạn có đủ bình tĩnh không? Chỉ vì Lý Nhã Kỳ sử dụng chữ exciting sai ngữ pháp mà các bạn chê bai thế này thế nọ. Điều đó chứng tỏ các bạn cũng chẳng hiểu gì về văn nói và văn viết trong tiếng Anh cả.
Xin hỏi có mấy nghệ sĩ Việt được Fashion TV phỏng vấn? Lý Nhã Kỳ đã chứng tỏ sự tự tin, mong rằng cô ấy sẽ đem lại hình ảnh đẹp cho đất nước Việt Nam. Còn những người ghen ăn tức ở thì chỉ được cái tự tin trên bàn phím". - Candy Vohieuphuc (blogger)
Status số 9
"Mấy hôm nay, Facebook cứ xôn xao ầm ĩ về mấy đề xuất đề cao tính hạnh phúc. Chẳng hạn, bà mẹ Việt Nam anh hùng thì được cộng điểm thi đại học (đề xuất hay, nhưng trên thực tế, các bà các mẹ có cần phải vào đại học đến như thế không?), hay trên 33 tuổi thì không được mang thai (suy ra, dưới tuổi đó thì mang thai thoải mái, chắc thế).
Mọi người cứ bình tĩnh. Nhiều đề xuất đưa ra cũng chỉ để cho vui, để giảm stress và tăng tiếng cười cho mọi người trong thời buổi khó khăn nhiều, nụ cười ít, chứ thực ra không thực hiện được đâu" - Trương Anh Ngọc (nhà báo)
Status số 10
"Con biết không, thế gian này có rất nhiều người không cảm nhận bằng trái tim, nhìn bằng mắt và nghe bằng tai. Họ chỉ quan tâm tới một điều duy nhất là lợi ích cá nhân của riêng mình. Chính vì thế, sẽ có đôi lần trong cuộc sống sau này, con cảm thấy mình cô đơn biết mấy, không một sự cảm thông, không một ai thấu hiểu.
Con chấp nhận việc người ta tệ với mình, dối mình, lừa lọc mình như một lẽ tất nhiên thì hiển nhiên là thời gian sẽ giúp con vượt qua nó dễ dàng hơn. Nhân quả là một thứ có thật. Và ở thời đại này, nó tới rất sớm, mà chẳng cần đợi tới tận kiếp sau. Khi con giúp một người, con ngỡ ngàng khi không nhận được nụ cười mà còn phải chịu cái chau mày đáng ghét.
Con biết vì sao, có rất nhiều người muốn làm kẻ thứ ba và tranh cướp hạnh phúc của người khác không? Không phải bởi họ không có thứ hạnh phúc đó, mà là do họ không nhìn thấy nó. Mắt sáng mà tâm tối tăm, chẳng phải rất đáng thương hay sao?
Ánh hào quang le lói thì chẳng khác nào bóng tối, chỉ là điểm sáng vọt lên rồi mãi mãi bị bóng đêm nhấn chìm. Người ta quen dạy nhau thói vội vã, chen lấn, vô tình và giẫm đạp lên nhau... Thời gian dạy mẹ cách bước đi lặng lẽ, cứ dần dần bước chậm, chứ đừng để ai đau...". – Gào (nhà văn)
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.