Status số 1
"Không khí Tết tràn ngập đường phố Hà Nội, mọi người vui vẻ, kiên nhẫn với nhau hơn, bạn bè đồng nghiệp gần gũi nhau hơn, mọi nhà đều nuôi hy vọng năm sau sẽ là năm mọi thứ đều tốt lên, ổn định hơn... Đó mới là sự thiêng liêng của ngày Tết". – Ngô Phương Lan (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007)
Status số 2
"Không hiểu gì về 'Đẩu pín' thì tốt nhất đừng nên nói gì ghê gớm! Muốn biết nó thế nào phải hỏi đây" - Thảo Vân (MC truyền hình)
Status số 3
"Có một thực tế là chơi Facebook là con dao hai lưỡi, mạng ảo nhưng ảnh hưởng của nó là thật. Có nhiều bạn cứ nghĩ Facebook của tui, tui nói gì tui thích, kệ tui. Nhưng thực tế, Facebook có thể giúp mình có thêm bạn, cũng có thể khiến mình mất bạn, Facebook có thể giúp mình có thêm cơ hội nhưng cũng có thể khiến mình mất việc làm. Có người lại nói: 'Thế hoá ra chơi Facebook cũng cần phải giả tạo à, không được nói điều mình nghĩ à?' Tôi thì nghĩ rằng mình không cần và không nên giả tạo, chỉ có điều mình ý thức được hậu quả việc mình làm và dám chịu trách nhiệm về nó. Bên cạnh đó, thay vì viết những điều tiêu cực thì hãy suy nghĩ một cách tích cực, sẽ tốt hơn cho bản thân và những người đọc dòng suy nghĩ của bạn.
Facebook là một phần của cuộc sống, biến nó tích cực thì nó sẽ trả lại bằng những điều tích cực, phải không cả nhà?" – Nguyễn Thu Hương (Á hậu Quý bà thế giới)
Á hậu Quý bà thế giới Nguyễn Thu Hương. |
Status số 4
"Mình thấy mình nhẹ nhàng hơn, nữ tính hơn, suy nghĩ người lớn hơn... Hay mình đang yêu rồi hả trời?". – Lê Thúy (người mẫu)
Status số 5
"Trước khi ra thi, thấy mình mệt, 'đối thủ' còn tặng cho một ống tăng lực. Sau khi thi thấy điểm bị thấp, hết 'đối thủ' này đến 'đối thủ' kia bẹo má, vỗ về..., rồi lại còn có 'đối thủ' lấy điện thoại ra khoe nhắn tin ủng hộ nữa...
Người ta cứ bảo ở hậu trường giải trí lắm mưu mô, nhưng mình chẳng quan tâm, chỉ thấy ấm lòng bởi một vài người đồng nghiệp chân thành! Họ mới thực sự là 'đối thủ hoàn hảo'!" – Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 6
"Điều ý nghĩa to lớn mà Ya Suy đã làm được là biến điều bình thường là sự chân thành, hồn nhiên trở thành điều đặc biệt, và điều đặc biệt là giọng hát cùng tài năng âm nhạc trở nên tầm thường... Có lẽ đời sống đang rất thiếu sự chân thành và thừa mứa tài năng, giọng hát. Kết quả thể hiện đúng đời sống âm nhạc, showbiz và xã hội chúng ta. Hoan hô Vietnam Idol!" - Nguyễn Quốc Trung (nhạc sĩ)
(Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung chia sẻ cảm nghĩ về kết quả cuộc thi Vietnam Idol và diva Mỹ Linh đã share status này để thể hiện sự đồng tình).
Status số 7
"Món quà mà Trang mới nhận được thực sự có ý nghĩa. Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ, cho Trang những lời khuyên và nhận xét chân thành nhất! Gần sang năm mới rồi, cùng Trang hân hoan đón Tết nhé mọi người! Cheer!!!" - Huyền Trang (người mẫu)
(Huyền Trang chia sẻ cảm xúc sau khi đoạt giải nhất cuộc bình chọn Người mẫu của năm do Ngoisao.net tổ chức).
Người mẫu Huyền Trang. |
Status số 8
"Bạn trai cũ của Gào từng nói: 'Anh nghiệm ra một điều sau nhiều mối tình tan vỡ, đó là, trong tình yêu chữ TÍN phải để lên hàng đầu'.
Hôm đó, nghe xong Gào buồn cười lắm. Vì chẳng ai nói trong tình yêu chữ tín quan trọng cả, mà phải là tình cảm, sự chân thành chứ... Nhưng thực ra, cái gọi là chữ 'tín' trong tình yêu chính là sự thủy chung, đi cùng với người mình yêu tới tận cùng nguy khó và không bỏ mặc họ khi chán nản, gian nan. Chữ 'tín' trong tình yêu còn bao hàm nhiều ý nghĩa khác nữa, nó chứa đựng trong đó một sự đảm bảo và chắc chắn, khi niềm tin đã trao đi, không điều gì làm cho nó lung lay được nữa. Chữ 'tín' trong tình yêu chính là: 'Em tin anh' và 'Anh tin em'.
Trước đây, bạn ấy lăng nhăng lắm. Bây giờ thì chắc đã bớt đi nhiều rồi và vẫn... độc thân vậy thôi. Đôi khi, một người đàn ông thay đổi sau rất nhiều biến cố trong cuộc đời, nghiệm ra một vài việc và chỉ biết tự cười mình khi đứng lại.
Trong cuộc đời mình, chúng ta khó lòng giữ trọn mọi lời hứa, nhưng sống nên có quy tắc của mình, giới hạn của mình". - Gào (nhà văn)
Status số 9
"Sau cuộc điện thoại với mẹ, tự dưng mò đúng phim The Way Home xem ngấu nghiến. Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng xúc động về sự bao dung của người bà. Ngồi xem mà nhớ bà ngoại quá! Chắc ở trên thiên đường, bà đang rất hạnh phúc vì đã đoàn tụ với ông ngoại!" - Trần Lương (phóng viên)
Status số 10
"Có ai chiều nay tận mắt chứng kiến hàng dài người nhẫn nại xếp hàng đợi bước chân vô Starbucks để mua ly cà phê uống không? Có ai nhìn thấy mấy ông Tây chủ cửa hàng nhìn người Việt mình lúc nhúc xếp hàng mà cười thầm không? Chi cho cực vậy ta? Đang giờ làm việc đó, sao lại có thể nhởn nhơ đứng hàng tiếng đồng hồ ngoài đấy làm gì?
Mình tự hỏi không biết mấy bạn đó đã bao giờ xếp hàng chờ để hiến máu nhân đạo chưa? Có bao giờ xếp hàng đợi đến lượt vào thăm những người già neo đơn ở viện dưỡng lão chưa? Có bao giờ xếp hàng vì một điều gì đó ý nghĩa hơn chưa? Mình không phủ nhận bản thân mình cũng sính ngoại (tuần sau có lẽ mình cũng sẽ ghé chỗ này để thưởng thức). Nhưng kiểu như mấy bạn trẻ đang ở ngoài đó thì thôi..." - Huỳnh Vũ Thạch (biên tập viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về blog@ngoisao.vnexpress.net hoặc thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.