Status số 1
"Sáng nay đánh giày hết 15 nghìn, mình đưa 20, bảo cô cho cháu. Thằng bé khá lớn rồi, nói rất vui vẻ và đầy nghiêm túc: 'Cháu cám ơn cô, nhưng cháu không lấy đâu ạ, cháu chỉ lấy đủ phần của cháu thôi'. Chà, ngạc nhiên và vui vui..." - Thảo Vân (MC truyền hình)
Status số 2
"Cuộc sống có nhiều cách để kiếm tiền, nhưng một công việc ổn định trong thời buổi khó khăn để có đồng tiền lâu dài là một vấn đề quan trọng. Nếu ai đó cho tôi một công việc để lao động và có tiền thì tôi thấy nó quý giá hơn nhiều so với việc ai đó vứt một cục tiền vào mặt tôi. Thế nên mới nói, sống có chiều sâu là rất quan trọng. Có được thành công như ngày hôm nay, tôi tự hào chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai hay lừa lọc của ai cái gì...
Những ai hiểu lầm tôi trước kia thì đã nhận ra được tôi thế nào. Tôi cũng không ghét bỏ hay để bụng ai cả, trong tôi chỉ có sự yêu thương mà thôi. Thế mới nói tất cả là do mình sống, cứ tử tế, đàng hoàng thì một ngày kia mọi người cũng sẽ thấy và yêu thương, kể cả những ai từng ghét mình. Tôi thầm cảm ơn những người đã giúp tôi tỏa sáng bằng năng lực của mình để tôi nhận thấy được giá trị của lao động ý nghĩa như thế nào". - Cao Thái Sơn (ca sĩ)
Ca sĩ Cao Thái Sơn. |
Status số 3
"Không biết là do mình già bề ngoài hay do cách nói chuyện (dù bản thân mình luôn tươi trẻ ^_^) mà hôm nay, lần đầu gặp một anh bạn của anh trai vừa về Việt Nam chơi vài ngày (đã có hai em bé), ngồi ăn, bất chợt anh hỏi: 'Hương này, theo em, lứa tuổi nào đầu tư cho con nhỏ là đúng?' Mình hơi ngạc nhiên, nhưng vui vì có cảm giác 'người cha' ấy tin tưởng và hỏi mình, thế là thẳng thắn chia sẻ... Vui vì anh ấy liên tục gật đầu và nói: 'Nghe có lý!'
Sau khi chia sẻ như một 'người mẹ tương lai', mình giật mình quay sang hỏi anh trai: 'Anh ấy có bao giờ hỏi anh thế không? Bộ nhìn em giống có kinh nghiệm lắm hả anh?' Và cười thôi..." - Hoa hậu Diễm Hương
Status số 4
"Đàn anh thì có trách nhiệm dẫn dắt những lớp trẻ mới vào nghề, giúp đàn em mình có kinh nghiệm hơn chứ không chịu trách nhiệm với những scandal mà tự các em tạo ra, đó không phải cách chơi trội để thăng tiến đâu. Muốn tới đỉnh phải bám thật chắc vào mặt đường chứ đừng bay bổng để rồi một cơn gió vô tình có thể cuốn bay đi". - Ưng Hoàng Phúc (ca sĩ)
Status số 5
"Dạo quanh Facebook, tình cờ 'bị' thấy vài tấm hình với nội dung: một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, chân mang giày cao gót, và... tàn nhẫn đạp lên một và một chú cún nữa. Có cả máu trong bức ảnh... Đến đây, chỉ ước rằng máu ấy không phải từ hai chú cún, nhưng sự thật là như vậy... Buồn, xót, đau lòng... Ngay lúc này, nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước rằng những chú cún ấy thà không được sinh ra, như thế còn yên bình.
Biết có thể là hơi thừa và bao đồng, nhưng có còn hơn không, cầu xin những ai thoáng có suy nghĩ và hành động vô nhân cách như vậy, hãy dừng lại, chứ như vậy thì... quá man rợ và độc ác..." - Miu Lê (ca sĩ)
Ca sĩ Miu Lê. |
Status số 6
"Sáng nào đưa con đi học cũng dặn nó đừng quên găng tay, quên mũ trên lớp, đừng chạy ngoài trời đầu trần kẻo ốm... mà đến trường, nó vừa vâng vâng dạ dạ trong khi mắt nó tìm bạn trên sân trường. Để rồi thỉnh thoảng về nhà nó vẫn quên găng tay, quên mũ và viêm họng. Sực nhớ ra là hồi còn bé như nó, mình cũng để những lời dặn ấy trôi đi ngay lúc bố mẹ dặn. Hóa ra, những lời bố mẹ dặn là những lời ta quên nhanh nhất, để mãi sau này, khi cũng đã trở thành bố mẹ, ta mới nhớ ra..." - Trương Anh Ngọc (bình luận viên bóng đá)
Status số 7
"Con của bố: Nếu con có vấp ngã trên đường đời, hãy hạ cánh bằng tấm lưng của mình. Vì chỉ khi con nhìn được lên trên, con mới có thể đứng dậy". - Chu Hải Quân (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 8
"Ngày còn đi học, mỗi tháng mẹ chỉ cho độ 1-2 triệu để sinh hoạt, nhưng mình luôn dành ra hơn nửa chỗ đó để được đi đó đây, để nhìn ngắm. Mình có một cuộc sống thú vị và giàu cảm xúc. Khi đi làm, dù mình có kiếm được hơn nhiều chỗ mẹ cho, nhưng cuộc sống lúc nào cũng phải lo này nọ, cảm giác mệt mỏi, và mình nghèo nàn hơn rất nhiều về mặt tâm hồn.
Trong tình yêu cũng vậy, cảm xúc đẹp nhất có lẽ chỉ có được khi còn cắp sách đi học, hồn nhiên, trong sáng. Sau này lớn lên rồi, va chạm nhiều loại người sẽ thấy con người ta đến với nhau còn phải tính toán thiệt hơn, cơm áo gạo tiền mệt mỏi quá... Lại nhớ bài luận thi đầu vào trường ĐH FU, có lẽ cũng là bài luận của cuộc đời mình: 'Thế nào là hạnh phúc? Có người cho rằng tiền mua được hạnh phúc, lại có người cho rằng...' " - Chuột Sâu Răng (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 9
"Một lời cảm ơn cho công sức người khác bỏ ra giúp, không đáng gì nhưng sẽ làm người ta vui hơn và đánh giá bạn cao hơn". - Phạm Duy Hùng (nhân viên văn phòng)
Status số 10
"Điều dại dột nhất và dễ làm xúc phạm người yêu thương mình nhất, là nghĩ cô ấy (hay anh ấy) cũng đến với những người khác như cái cách mà cô ấy (hay anh ấy) đã đến với mình!" - Trueman Vn (phóng viên mảng Y tế)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về blog@ngoisao.vnexpress.net hoặc thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.