Status số 1
"Vài lời chia sẻ đáp lại cho những sự quan tâm, tình cảm mà các bạn dành cho Jenni. Cuộc sống có những cái mình tính không bằng trời tính... Và ông trời cũng rất công bằng, không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Mất cái này chúng ta sẽ nhận được cái khác... Và điều khiến Jenni an tâm nhất và hạnh phúc nhất là con trai mình. Ngoài người ba thương yêu bé, giờ bé có thêm người nữa cũng dành rất nhiều tình thương cho bé. Cầu mong cho sự bình yên trong cuộc sống gia đình bé nhỏ của mình. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ" - Hoa hậu Jennifer Phạm
Hoa hậu Jennifer Phạm và con trai Bảo Nam. |
Status số 2
"Trước ngày này, mình buồn cái cảm giác khi phải bước sang tuổi mới, mình không thích vì sợ trưởng thành sẽ đánh mất sự hồn nhiên để mình... điên điên. Thế mà giờ lại muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi. Hạnh phúc quá chừng khi đón nhận tình yêu của mọi người dành cho mình. Hơn cả là những ngọn nến trong đêm kia của những người bạn, người em và đại diện fan đến trong cái tích tắc ấy. Cứ thế này thì cũng muốn được 'lớn' để đón nhận những tình cảm lớn như thế. You make me really really happy now. Thank you everything to you guys (Các bạn làm tôi thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn vì tất cả)." – Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đón sinh nhật 28 tuổi vào ngày 25/11 vừa qua. |
Status số 3
"Giải quyết được văn hóa xếp hàng ở Việt Nam là sẽ giải quyết được bao nhiêu vấn đề đấy! Mình thấy mọi người nêu lên những việc rất lớn lao cần thay đổi trong cái xã hội này, tuy nhiên, nếu việc nhỏ như xếp hàng còn chưa giải quyết thì làm sao mong muốn một xã hội văn minh hơn, chuyên nghiệp hơn? One step at a time (bước từng bước một)! – Hoa hậu Ngô Phương Lan
Status số 4
"Tôi không muốn tin thuyết Maya về ngày tận thế. Tôi đã sáng tác bài 'Anh sẽ đến' cho đề tài này trong album 'Ngày khác' với sự lạc quan. Nhưng giả sử điều đó xảy ra, đều cuối cùng bạn muốn làm là gì?" – Trần Lập (ca sĩ)
Status số 5
"Khổ thân các bạn trẻ, độ này hay bị người lớn nhân danh quốc thể và bản sắc dân tộc để mà mắng mỏ về ba cái vụ hâm mộ với cả thần tượng ngôi sao xứ Hàn. Đâm chuyện bé lại thành ra to.
Chắc người lớn nhiều việc nên dễ quên, cách đây khoảng hơn một thế kỷ, phong cách Pháp đã từng được coi là thời thượng, đến giờ nhiều người vẫn cho rằng vẻ đẹp của thủ đô xưa phải phảng phất chút ít văn hóa Pháp với biệt thự cổ, với váy áo kiểu vintage, xe máy cổ...
Cách đây gần nửa thế kỷ, các ông anh bà chị của mình cũng khổ sở với quần loe như các bác The Beatles, khổ sở với khăn quàng cổ kiểu ban nhạc Smoky, khắp vũ trường đến đám cưới là điệu nhảy disco và lambada...
Mình chưa đủ tuổi để phán xét đâu hay đâu dở, nhưng mình tin vào sự chọn lọc của thời gian. Cái gì có giá trị thực, cái đó sẽ tồn tại, còn không nó sẽ bị đào thải và lãng quên.
Ai cũng có quyền được trải nghiệm để lớn lên, xin người lớn hãy kiên nhẫn với bọn trẻ, như ngày xưa thế hệ người lớn trước đã từng kiên nhẫn với mình." – Giáo Sư Xoay (Phó Ban Đoàn thể tập đoàn FPT)
Bức ảnh chụp fan nam khóc nấc khi nhìn thấy nhóm nhạc T-ara tại Việt Nam là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng suốt những ngày gần đây. Ảnh: Tuấn Mark. |
Status số 6
"Mình cũng thấy cảnh fan nhạc Hàn khóc lóc quả là cũng chướng mắt nhưng phê phán kiểu 'nâng cao quan điểm' như bác Quân thì cũng hơi quá! Thế mà đến 2.000 người like rồi. Thương bọn trẻ mà phải lên tiếng.
Đêm khuya, nhà em mệt rồi nhưng thấy mọi người 'một chiều' quá! Xin báo cáo với bác, nhà em hiện đang quản lý một trung tâm dạy tiếng Hàn và một câu lạc bộ của sinh viên quan tâm đến Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) nên vụ này em thấy hoài. Sinh viên của em đều thông minh, giỏi giang nhưng vẫn có nhiều đứa xin nghỉ học để lên sân bay đón thần tượng, ăn ngủ vật vạ chỉ để nhìn thần tượng từ xa. Em nghe bực mình quá, về cũng mắng cho một trận nhưng vẫn lo đi xin vé cho chúng nó đi xem vì quả là công nghệ biểu diễn của HQ rất 'đỉnh'. Hôm nay em cũng chi tiền mua vé cho hai đứa nhóc nhà em đi xem, chúng nó hâm mộ nhạc Hàn nhưng may không phải fan cuồng!
Nhớ lại khi còn trẻ, em cũng lóc cóc đi xem thần tượng của mình, tuổi trẻ mà! Lớn rồi em vẫn hâm mộ bác Quân, bác Osin, có sao đâu! Thanh niên phải được 'điên' một chút, kẻo 'trẻ không hư, già đổ đốn'. Còn thời nào cũng có những người không biết giới hạn, dù là trẻ hay già. Việc các em nó điên cuồng vì mấy anh chị xinh gái đẹp giai nghĩ cho cùng còn khá hơn khối vị mũ cao áo dài bán mình cho các 'đồng chí X'. Đành rằng việc ấy không hay ho gì nhưng khi người lớn bày ra toàn hình ảnh không mẫu mực thì không nên trách trẻ con chọn sai thần tượng. Những năm 80 em học ở Tiệp, thanh niên bế tắc trước thời cuộc nên cũng phá phách ghê lắm nhưng đến khi cách mạng nổ ra, họ lại cư xử rất tuyệt vời, thực sự là họ đã làm nên cuộc Cách mạng Nhung lịch sử đó. Những người lớn tuổi khi ấy mới ngã ngửa ra là đã nghĩ sai về giới trẻ!
Các bác cũng đừng đổ lỗi cho giáo dục. Thời nào cũng thế, giáo dục ở trường chỉ dạy kỹ năng làm việc, còn kỹ năng sống, tư duy, đều do xã hội và gia đình tạo nên. Giáo viên cư xử cũng là theo chuẩn mực của xã hội cả! Giáo dục VN chưa bao giờ khá nhưng VN vẫn có người khá đấy chứ! Lên Facebook, em thấy lòng tin của mình vào con người đã được củng cố nhiều, vì hầu hết mọi người ở đây rất tử tế dù có ai bắt chúng ta phải tử tế với nhau đâu? Không nên vì vài người hoặc vài hành vi nông nổi của giới trẻ mà đổ oan cho cả thế hệ! Như vậy cũng là một dạng vô cảm đấy, vô cảm với nhu cầu của thanh niên! Hơn nữa, chê trách thiếu sự thông cảm với các cháu sẽ đẩy chúng ra xa chúng ta, trong khi chúng mới là tương lai của chúng ta. Tư tưởng của chúng ta sẽ được tiếp tục hay bị chôn vùi là do chúng đấy các bác ạ!
Hãy hiểu và giúp đỡ thanh niên đi con đường đúng đắn thì hơn là chê trách chúng!" – PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh (giảng viên trường Đại học Ngoại Thương)
Status số 7
"Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ." - Kelbin Lei (stylist)
Status số 8
"Có những người, khi đã hết yêu hoặc buộc phải chia tay rồi, lại không thèm nhìn mặt nhau nữa. Ngốc thật! Giỏi lắm sống được hai cái 50 là cùng. Thương yêu nhau còn chả đủ, giận, ghét làm gì. Mà tình yêu, đâu phải là tan nhà nát cửa, buồn chứ đâu có chết. Hạnh phúc làm sao khi giữ được những người bạn 'hậu yêu đương'!" – Hoàng Thái Hưng (sinh viên)
Status số 9
"Chỉ cần có được 5 điều dưới đây là đã hạnh phúc, bạn đã có bao nhiêu?
1. Có ba mẹ yêu thương.
2. Từng được người khác cõng trên lưng.
3. Có một mái nhà.
4. Từng cười đến đau cả bụng.
5. Có người vì bạn mà khóc.
6. Mua được quần áo yêu thích.
7. Khi bệnh có người chăm sóc.
8. Buổi sáng ngày sinh nhật có người gởi tin nhắn chúc mừng.
9. Đã có người đón bạn ở nhà ga, bến xe, sân bay.
10. Cùng người mình yêu mến đi bộ đến mỏi chân.
11. Có chuyện vui liền nghĩ đến người nào đó…" – Minn (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 10
"Sẽ đến một lúc, bạn nhận ra có nhiều người chỉ có thể ở trong tim bạn, chứ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời..." - Quang Minh (sinh viên)
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về blog@ngoisao.vnexpress.net hoặc thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.