Thuyền trưởng kể lại sự việc. Video: Phước Tuấn
Anh Nguyễn Trường Chinh (22 tuổi, lái thuyền) kể gần 9h ngày 5/2 (rằm tháng Giêng), thuyền đón đoàn khách 12 người ở bến đò chùa Phước Long nằm trên cù lao Ba Sang giữa sông về lại TP Biên Hoà. Thành phần đoàn có một số phụ nữ, trẻ em, đã sang viếng chùa từ sớm. Thuyền được thiết kế hai dãy ghế ngồi dọc hai bên, ở giữa có lối đi, trên có mái che. Phía trước là nơi điều khiển của tài công.
Khi phụ lái xếp xong chỗ ngồi, hành khách mặc áo phao, anh Chinh cho thuyền rời bến, chạy chừng 5 phút ra giữa sông, cách chùa khoảng 60 m, đã va vào sà lan chở container từ TP HCM tới hướng Đồng Nai. Cú tông mạnh khiến thuyền lật úp, toàn bộ người ở trên rơi xuống sông. Nơi thuyền bị nạn thuộc luồng tàu hàng lớn ra vào cảng Đồng Nai và Bình Dương, độ sâu 30-40 m, nước xoáy. Lúc này, anh Chinh cùng phụ lái cố đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài.

Thuyền chìm được trục vớt được cảnh sát đường thuỷ lai dắt về Trạm 4 Cảnh sát giao thông đường thuỷ Đồng Nai để phục vụ điều tra, chiều 5/2. Ảnh: Đình Văn
Theo anh Bình (phụ lái), thuyền va vào mũi sà lan đang trên đường vào cảng Đồng Nai giao hàng. Cú tông mạnh khiến thuyền bị hất tung lên rồi lật úp, chìm nhanh xuống nước trong vòng ba phút. Lúc này anh Bình cũng bị thuyền đè lên, phải lặn sâu xuống men theo khoảng hở của thuyền ra ngoài. Sau đó, anh cùng với nhiều người cứu thêm 4-5 nạn nhân trôi gần đó.
"Lúc đó tôi cố gắng vớt được càng nhiều người càng tốt, cùng với hò hét các thuyền bạn gần đó ứng cứu", anh Bình nói. Trong lúc này, thuyền trưởng sà lan lệnh tàu lùi khỏi khu vực trên. Một số thuyền viên trên sà lan đã quăng dây xuống để nạn nhân níu lại.
Sau chừng 5 phút, 4 thuyền chở khách đi chùa gần đó đến tiếp cận, cứu các nạn nhân đưa vào bờ. Theo anh Vũ Xuân Thành (người dân đánh cá trên sông Đồng Nai, tham gia kéo thuyền bị nạn), sau khi thuyền chìm các nạn nhân đều mặc áo phao nên nổi trên mặt nước. Các thuyền gần đó đến vớt lên. Quá trình cứu người diễn ra khoảng 10 phút.
Trong số 12 người rơi xuống sông, chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, quê Thanh Hóa) tử vong do đuối nước. Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định, khi thuyền lật úp, chìm xuống, nạn nhân mắc kẹt phía trong, không thoát ra kịp.

Chị Tình, chị gái nạn nhân Hương khóc nức nở kể lại giây phút kinh hoàng trên sông Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn
Chị Nguyễn Thị Tình (chị gái của nạn nhân) kể sáng nay hai chị em cùng nhóm bạn thuê thuyền từ bến đò Xưa, phường Long Bình Tân (Biên Hoà) qua TP Thủ Đức để viếng chùa. Khi thăm chùa xong, mọi người lên thuyền ra về đã gặp nạn. "Tôi ngồi gần em, lúc này tài công lái thuyền chạy rất nhanh. Sau va chạm, thuyền chìm không cứu được em", chị Tình nức nở.
Người phụ nữ kể khi tai nạn xảy ra, khung cảnh trong thuyền rất hỗn loạn, mọi người bấu víu lấy nhau. Chị được người dân cứu lên thuyền, nhìn quanh vẫn không thấy em đâu. Sau đó mọi người đưa em gái lên nhưng đã tử vong.
Đi cùng chị Tình, chị Thanh ở huyện Trảng Bom nói sáng nay đúng rằm tháng Giêng, người đi chùa rất đông nên thuyền cứ chở ra rồi quay đầu rất nhanh. "Lúc tôi vừa lên thuyền, chưa kịp định hình chỗ ngồi thì xảy ra va chạm, may mắn có người tới cứu, đưa vào bờ", người phụ nữ nói.
Chiều nay, Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP HCM lấy lời khai của lái thuyền và trưởng sà lan xảy ra va chạm, điều tra nguyên nhân. Bước đầu nhà chức trách xác định thuyền bị nạn, công suất 12 mã lực (CV), trọng tải hơn hai tấn, có giấy phép chở khách từ TP Biên Hòa đi chùa Phước Long.

Vị trí thuyền bị chìm. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Nằm trên cù lao sông Đồng Nai, song chùa Phước Long (tên gọi khác là Châu Đốc 3) thuộc địa phận phường Long Bình, TP Thủ Đức (TP HCM). Khách vãn chùa thường đi thuyền theo hai hướng: từ bến ở phường Long Bình và bến ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Trong khi thuyền ở TP HCM chạy thẳng tốn ít thời gian thì ở bến Đồng Nai chạy ra phải vòng quanh cù lao Ba Xê (gần cù lao Ba Sang), mất gần 20 phút cho quãng đường hơn hai km.
Theo VnExpress