![]() |
Trịnh Văn Tuấn bị bắt sau gần 10 năm lẩn trốn. |
Ngày 4/1, Đội bắt truy nã (Công an Hà Nội) cho biết vừa bắt được kẻ mang lệnh truy nã toàn quốc là Trịnh Văn Tuấn (31 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội). Người này được xác định đã ra tay sát hại bạn gái của mình 10 năm trước đó.
Hồ sơ vụ án cho thấy, sáng 3/8/2000, người dân thôn Ngoại, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất (Hà Nội) bàng hoàng phát hiện cô gái chết ở mương nước thuộc cánh đồng Săn của thôn Nội. Nạn nhân xấu số được xác định là chị Cấn Thị Duyên (19 tuổi ở cùng huyện).
Người nhà nạn nhân cho hay, đêm trước đó Duyên có đi chơi cùng bạn trai là Trịnh Văn Tuấn nhưng không thấy về nhà. Họ đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Qua điều tra, chứng cứ để lại hiện trường, các trinh sát công an Hà Nội xác định nghi phạm chính là Tuấn. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó.
Tháng 12/2010, công an Cà Mau nhận được một mẩu giấy nặc danh được viết vội vàng có nội dung: “Trịnh Văn Tuấn, quê ở Thạch Thất, Hà Nội can tội Giết người hiện đã đổi tên thành Trần Minh Phúc…”. Sự việc đã báo cho Công an Hà Nội.
Xác minh, cảnh sát biết, Trần Minh Phúc, sống ở ấp 13, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau gần chục năm nay chưa đăng ký hộ khẩu mà chỉ làm tạm trú. Phúc và kẻ đang bị truy nã (Trinh Văn Tuấn) là một. Phương án vây bắt hung thủ được các trinh sát nhanh chóng vạch ra.
Chiều 23/12 khi đang nằm trên võng bế con, hung thủ ra tay sát hại người yêu chục năm trước đó đã bị bắt. Tại trụ sở cảnh sát, Tuấn đã cúi đầu nhận tội.
Theo lời khai, tối 2/8 của mười năm về trước, anh ta sang nhà một người cùng thôn để thuê xe chở Duyên đi ăn chè. Lòng vòng đèo ra bờ mương, Tuấn đã ngỏ ý muốn cưới cô gái này làm vợ nhưng không được chấp nhận. Cả hai đã xảy ra xô xát.
Cho rằng, Duyên muốn giữ trinh tiết cho người đàn ông khác, Tuấn đã giở trò đồi bại nhưng đã bị cô gái tuổi 19 kháng cự quyết liệt. Sau khi đập chiếc giày vào mặt, Duyên đã bị bạn trai dìm xuống mương nước cho đến chết.
Gây án xong, hung thủ giật đôi hoa tai cùng sợi dây chuyền đeo cổ của nạn nhân rồi bỏ trốn. Dọc đường đi anh ta bán được 2 triệu đồng.
Lẩn trốn vào Cà Mau, Tuấn đổi tên Trần Minh Phúc (ở Bình Định). Tại đây, hung thủ lấy vợ và sinh được hai người con. Gần 10 năm chung sống, vợ cùng gia đình không hề hay biết.Công an Hà Nội đang làm rõ vụ việc.
Việt Dũng