Theo Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Hà Nội), 10 cửa hàng bị cháy chủ yếu là nhà tạm, lợp mái tôn, có lớp chống nóng bằng mút xốp nên lửa lan rất nhanh. Không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn bởi ngay sau khi nghe tiếng hô hoán cùng tiếng nổ, những người bên trong đã kịp chạy thoát ra ngoài.
Chị Vũ Kim Trang, sống trong căn nhà sát số 63, cho biết lúc xảy ra cháy, chị đang ngủ say. Nghe tiếng nổ, chị Trang bật dậy thấy lửa đã bén sang nhà mình. Chị kể lại: "Trong cơn hoảng loạn, tôi gọi ba đứa con chạy ra ngoài. May mà cửa cuốn vẫn mở được nên bốn mẹ con thoát nạn".
Trường hợp cửa hàng của anh Lê Tất Thành, cách số nhà 63 khoảng 5 căn, cũng tương tự. Lúc ấy, anh Thành đang ngồi máy tính làm việc thì phát hiện khói. Sau 15 phút, khi Thành chưa kịp thu dọn, lửa đã cháy lan sang nhà anh. Thành cùng nhân viên gọi nhau mở cửa chạy thoát thân.
Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Hà Nội) điều 6 xe cứu hỏa cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần bốn giờ dập lửa, đến hơn 6h, đám cháy được dập tắt.
Hiện Công an quận Nam Từ Liêm phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Những hộ dân bị ảnh hưởng được mời lên phường kê khai tài sản.
Vụ hỏa hoạn ở Nam Từ Liêm là đám cháy thứ tư tại Hà Nội trong một tuần qua. Lúc 1h ngày 21/4, ngôi nhà ba tầng trong ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, bốc cháy sau tiếng nổ lớn khiến 5 người chết . Sáng 25/4, xưởng may rộng 300 m2 ở xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, cũng cháy lớn khiến con trai chủ xưởng tử vong. Trưa 26/4, cửa hàng ba tầng chuyên bán đồ điện tử ở quận Hoàng Mai, xảy ra hỏa hoạn, 4 người bị mắc kẹt trên tầng hai căn nhà nhưng đã được giải cứu an toàn.
Hải Vân