Mặc dù tháng 3 năm sau tụi mình mới tổ chức tiệc cưới, nhưng mình đã sớm chọn ngày 11/11 thật đẹp, để chúng mình cùng dắt tay nhau ra Ủy ban nhân dân phường để được chính thức công nhận là vợ chồng trước pháp luật.
Quả đúng như câu nói: "Ghét của nào trời trao của đó", từ nhỏ mình đã không ưa người Bắc, nhưng giờ đây mình sắp trở thành con dâu trưởng của một gia đình người Bắc chính gốc luôn rồi. Chúng mình đã cùng trải qua những khó khăn của cuộc sống bắt đầu lập nghiệp, cùng nhau đi mua hồ sơ, đến hội chợ việc làm tìm việc, cùng nhau ăn mừng với tháng lương đầu tiên, vô số kỷ niệm không bao giờ kể hết. Có đôi lúc tưởng chừng như nhân duyên không còn, nhưng cuối cùng chúng mình nhận ra là đã có “nợ” với nhau và phải trả nợ suốt đời suốt kiếp với nhau.
Ban đầu, ông xã tương lai của mình không thích chụp ảnh ngoại cảnh, nhưng đã bị mình thuyết phục và chúng mình cùng chụp album cưới vào ngày 22/10 vừa qua ở Đồng Nai. Mình muốn ảnh cưới của mình là bộ ảnh kỷ niệm hai đứa đi chơi với nhau thật vui. Chụp hình đến 18h thì trời mưa tầm tã, cả mình và Ông mập đều quyết định làm thêm nhiều tấm dưới mưa nữa. Mình tham gia dự thi để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của mình và muốn nói 1 điều với Ông mập của mình rằng: “Em yêu Ông mập lắm lắm luôn đó nha”.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.