Zidane nhận thẻ đỏ và "mắc vào bẫy" của Materazzi mà không kịp có một lời thanh minh. |
Trong tình huống dẫn tới thẻ đỏ ở phút 110, Zidane thậm chí còn cười với Materazzi khi đang bước đi. Nhưng đột ngột, anh quay lại và húc đầu vào ngực của trung vệ đối phương. Một nguồn tin cho biết, cầu thủ của Italy đã "phun" ra những lời lẽ thậm tệ: "Mọi người đều biết mày là con của một thằng khủng bố và một con gái điếm" và tiếp tục bằng một câu chửi tục tĩu. Ngoài ra, cầu thủ với những vết xăm khắp người này còn chửi rủa và mong sự chết chóc cho gia đình Zidane.
Mẹ của Zidane, bà Malika, đã bị ốm và phải nhập viện vào đúng ngày đứa con trai chơi trận chung kết. Ông Alex Hayes, phóng viên của tờ L’Equipe ở London, nói: “Trong ngày hôm đó, quả thực, việc mẹ phải nằm trong bệnh viện là một sự lo âu và căng thẳng quá sức với một cầu thủ khi ra sân".
Nguồn tin từ LĐBĐ Pháp (FFF) cho biết: "Xúc phạm mẹ của Zidane là một vấn đề nghiêm trọng. Với những người Pháp gốc Algeria, xuất xứ của họ là một chuyện nhạy cảm. Chắc chắn sẽ có phản ứng bạo lực xảy ra khi động chạm tới nguồn gốc của những người này".
Tiền vệ tài hoa này sinh ra tại Marseille, thành phố cảng miền Nam nước Pháp nhưng là người gốc Algeria, một thuộc địa trước đây của Pháp. Sau khi từ Berlin về, Zidane xuất hiện trước khoảng 15.000 fan và chỉ nói lời cảm ơn với công chúng. Trong buổi lễ chào đón các cầu thủ này, tổng thống Pháp, Jacques Chirac, đã động viên người con của đất nước hình lục lăng: "Cậu vẫn trong trái tim của chúng tôi. Cả nước Pháp ngưỡng mộ và yêu mến cậu".
N.Q.