Bạn Nguyễn Thanh Trâm chia sẻ: Chúng mình quen nhau tình cờ trên một trang mạng, không ai nghĩ rằng sẽ có một tình yêu bền vững. Thế mà đã 4 năm 8 tháng chúng mình gắn bó với nhau với biết bao buồn vui, khó khăn trong cuộc sống. Anh là một chiến sĩ biên phòng, yêu xa là điều em không thể tránh khỏi.
Tình yêu chúng mình không bắt đầu từ những gì quá xa hoa mà chỉ từ những điều đơn sơ, bình dị nhất, chỉ là trên chiếc xe đạp rong rủi khắp mọi nẻo đường và cả những quán nhỏ ven đường mỗi khi anh về phép ngắn ngủi... Vậy mà em đã yêu anh, rồi đến một ngày em thật hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc áo cô dâu, giây phút ấy em trở thành "cô vợ nhỏ biên phòng".
Yêu xa thì làm sao tránh khỏi sự hờn tủi, nhưng em tin rằng với tình yêu anh dành cho em, sự ấm áp và ngọt ngào ấy sẽ lấp đầy những khoảng trống ấy để chúng mình mãi "tuy xa mà gần", anh nhé!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.