Bạn Lê Thảo Quyên chia sẻ: Ngày gặp và quen nhau mình không nghĩ giữa chúng mình lại có kết thúc như bây giờ. Sau hơn 3 năm yêu nhau trong nhớ nhung và xa cách, chúng mình đã có một đám cưới ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè vào ngày 10/7 vừa qua.
Tình yêu của mình gặp không ít khó khăn và trắc trở khi kẻ Nam người Bắc. Anh là bộ đội đang học tập ở Bắc Ninh, còn mình đang công tác tại Đà Lạt. Ngày anh đi, mình đứng giữa đường khóc nấc như một đứa trẻ lạc mẹ còn bây giờ trong vòng tay anh mình luôn cười hạnh phúc. Khoảng cách xa xôi không làm tình yêu của chúng mình thay đổi vì niềm tin và tình yêu dành cho nhau quá lớn, bọn mình đã vượt qua tất cả để được mãi bên nhau.
Sau đám cưới 10 ngày, mình lại phải vào Đà Lạt công tác, còn anh phải trở lại trường để chuẩn bị cho năm học tiếp. Thế là vợ chồng mình lại phải tạm xa nhau. Mình gửi bộ ảnh này như một món quà gửi đến anh và muốn nói với anh rằng "Chồng yêu à! Dù không có chồng bên cạnh nhưng vợ vẫn vui và thấy hạnh phúc thật nhiều, vợ sẽ cố gắng chờ ngày vợ chồng mình được bên nhau mãi. Vợ yêu chồng thật nhiều".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới từ tháng 6 tới tháng 8 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 1 triệu đồng tiền mặt cùng phiếu mua đồ nội thất trị giá 10 triệu đồng và phiếu chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.