Mình gửi ảnh dự thi như một món quà nhỏ dành riêng cho vợ của mình. Đám cưới của tụi mình là kết thúc đẹp cho tình yêu xa. Tụi mình yêu nhau hơn 3 năm và sau đó quyết định làm đám cưới, trong hơn 3 năm yêu nhau thì tụi mình chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn vì mình hiện làm việc và sinh sống tại TP HCM, còn vợ mình học tập tại Australia. Chính vì thế một năm tụi mình chỉ gặp nhau hai lần là khi vợ mình được nghỉ lễ và về Việt Nam chơi.
Sau hơn 3 năm cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, thử thách. Và cuối cùng với sự kiên cường,quyết tâm và sự tin tưởng vào tình yêu thì tụi mình đã vượt qua được bằng một đám cưới thật ấm áp và hạnh phúc vào tháng 9 vừa rồi. Đó là lý do tại sao mình đặt tên cho album này là "Yêu xa".
"Yêu xa và những buổi tối ngước mắt về phía chân trời rộng lớn và tự hỏi nơi đó giờ này em làm gì? Có nhớ đến anh không? Và thầm cầu mong cho em có giấc ngủ ngon êm ái.
Yêu xa là hờn hờn tủi tủi thèm một cái ôm, một nụ hôn nồng thắm từ em để xóa nỗi khát khao chờ đợi
Yêu xa là khi nhận được một tin nhắn, một cuộc điện thoại, một email là sung sướng vì biết rằng nơi đó em đang nhớ về anh
Dù yêu xa, hay gần gũi tình yêu luôn cần sự tin tưởng, kiên trì và sự chân thành".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.