Bằng giọng yếu ớt, Đào đã khóc khi tiếp chuyện với phóng viên Ngôi Sao. Đào quen với Nguyễn Anh Hà, sinh năm 1971, trú tại tập thể đường sắt, phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội từ giữa năm 2003. Cũng vì đường tình duyên trắc trở, cưới nhau với người chồng cũ được 3 tháng thì đã ra tòa ly dị. Đang buồn chán, Đào gặp Hà cùng cảnh ngộ.
|
|
Từ sự đồng cảm lẫn nhau dẫn đến tình yêu. Thấy Hà đã lớn tuổi, mặt mũi cũng sáng sủa nên Đào xác định tình yêu này có thể tiến tới hôn nhân. Thời gian đầu, Hà không hề bộc lộ bản chất hung hãn, tàn bạo. Nhưng càng về sau, bản chất thú tính của anh ta càng bộc lộ. Mỗi một lần hẹn hò, đi chơi, nếu có điều gì đó làm anh ta không vừa lòng là Hà vung tay tát, vung chân đá Đào. Có lần bị chảy máu cam, có lần thì mắt bị thâm tím... Sau mỗi một lần như vậy, Hà lại tỏ ra là người có lỗi nên Đào lại bỏ qua và chỉ biết chịu đựng. Người nhà Đào thắc mắc thì Đào bảo là bị ngã xe cho qua chuyện. Nhưng vì không thể chịu đựng được tính cách hung hãn của Hà, cuối năm 2004, Đào quyết định chia tay với Hà.
Bỏ ngoài tai lời nói chia tay của Đào, Hà vẫn chặn đường tìm gặp và ép Đào phải theo anh ta đi uống nước, ăn tối. Trong những lần ấy, Hà vẫn giở chiêu bài dọa dẫm, đánh đập. Hà còn dọa nếu Đào lấy người đàn ông khác, Hà sẽ giết chết Đào trong ngày cưới. Cho đến ngày 26/3 vừa qua, khi thấy Đào đi chơi cùng với một người bạn cũ, Hà đã theo dõi và ép Đào đi đến nhà nghỉ ở phố Trần Duy Hưng để tra tấn, đánh đập dã man.
![]() |
Nguyễn Anh Hà. |
Trước đây, Hà cũng từng đánh đập tàn bạo Ngọc, bạn gái cũ, mà mãi sau này Đào mới biết Ngọc cũng chính là bạn gái của Đào. Ngọc đã bị Hà đánh phải đi cấp cứu bệnh viện nhiều lần. Có lần, Ngọc bị Hà treo ngược 2 chân lên quạt trần, dùng chai bia Hà Nội đánh, tát vào mặt Ngọc cho đến khi chai bia vỡ, sau đó dùng cổ chai bia thọc vào chỗ kín của Ngọc.
Tối 30/4, điện thoại nhà Đào đổ chuông, phía đầu dây bên kia giọng một phụ nữ ăn nói láo xược, dọa dẫm Đào: “Tao là người nhà của thằng Hà, có khôn thì rút đơn tố cáo về, rửa sạch sẽ chiếc xe máy trả lại Hà, kẻo hối không kịp”. Vậy là trong lúc công an ráo riết đi tìm thủ phạm Nguyễn Anh Hà về tội “Cố ý gây thương tích”, thì Hà lại vẫn tiếp tục gọi điện để gây sức ép tâm lý đối với Đào. Về chiếc xe máy, Đào cho hay: Đây là xe máy của Hà đưa cho Đào sử dụng, vì xe của Đào Hà đã mang đi bán. Tuy đưa xe của mình cho Đào sử dụng, nhưng Hà lại giữ toàn bộ giấy tờ xe. Thế mà có lần, khi đang ăn cơm tối cùng gia đình Hà, Hà đã hỏi Đào về giấy tờ xe máy, khi Đào trả lời là không giữ, Hà dang tay đấm túi bụi trước sự chứng kiến của bố đẻ Hà.
Hà vốn là con cả trong một gia đình có 3 anh em, em gái đã lấy chồng, em trai đang thụ án tại trại giam Phú Sơn về tội cướp tài sản. Mẹ đã mất, bố vốn là một người tốt bụng, đã nghỉ hưu. Cũng chỉ vì bất lực trước đứa con trai cả hung hãn, thô lỗ, suốt ngày lấy cắp đồ dùng của nhà bán lấy tiền tiêu xài, nên năm 1998 bố Hà đã đề nghị chính quyền cho Hà đi trại giáo dưỡng. Thêm vào đó là việc từng đánh đập, dã man người yêu cũ nên Hà đã bị đưa vào trại giáo dưỡng 1 năm. Năm 2003, Hà lái xe taxi cho hãng Tân Hoàng Minh và quen biết với Đào. Tuy là nhân viên lái xe cho hãng này, nhưng Hà rất vô kỷ luật, thường xuyên nghỉ làm không lý do.
Hiện tại, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Anh Hà và đang trong quá trình truy bắt thủ phạm.
K. Ngọc