Em cứ sợ sự quan tâm của những bạn gái khác dành cho anh nhiều hơn, và rồi anh sẽ bông đùa với em, em cứ lúng túng, ngập ngừng trước ngưỡng cửa của tình yêu và sự nghi ngờ... Thế nhưng, bằng tình yêu chân thành, anh đã chứng minh cho em thấy tình yêu của anh dành cho em là chân thật, anh quan tâm đến bố mẹ, đến anh chị của em, anh cho em có dịp trò chuyện với mẹ anh, với các con của anh......đó là điều em thật sự cảm động, và rồi con em nó chấp nhận và thương anh, cả gia đình em đều tin yêu anh .... đôi khi nằm nghĩ về anh, em lại bật khóc vì hạnh phúc, vì thương anh...giờ ngồi nghĩ lại, thấy những lời Mẹ anh nói với em đúng lắm. "Con cứ nghĩ rằng trong những cái rủi sẽ có những cái may mắn khác, như thế sẽ thấy an lòng hơn" Em muốn nói với anh lời cám ơn thật lòng, mong sẽ sớm được cùng anh xum họp một nhà, để em sẽ bù đắp cho anh những gì mà anh đã làm cho em anh nhé, em tin rằng sau những mất mát đã qua, em đủ tự tin để có thể làm một người vợ hiền, một người con dâu thảo của mẹ hiền và các con.
Những gì anh làm được cho em cũng là một động lực để em sống trọn vẹn với một tình yêu dành cho anh! Hãy cùng nhau nuôi dưỡng tình cảm này, và động viên nhau cố gắng vựơt qua mọi sự cám dỗ trong cuộc sống, tích luỹ mọi sự nhớ mong và chờ đợi đến ngày vui xum họp đó anh nhé, để Bố mẹ và mọi người thân yêu của 2 chúng ta được vui vẻ trọn vẹn khi nhìn thấy anh và em thật sự sống hạnh phúc với nhau. Yêu anh thật nhiều - Vợ của anh.
Nga