![]() |
|
Trần Minh Mẫn tại phiên tòa. |
Trần Minh Mẫn vừa chia tay vợ, một mình nuôi con nhỏ và thấy khó khăn với ước muốn tìm lại hạnh phúc cho bản thân. Chính vì thế khi đem lòng yêu thương cô gái làm chung trong khách sạn tên Nhi, Mẫn rất muốn cô từ bỏ nghề massage. Bù lại, Mẫn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tất yếu của người yêu. Khi không được chấp thuận, Mẫn đã dùng dao đâm 2 nhát thẳng vào tim Nhi khiến cô chết ngay tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Mẫn lôi xác người yêu vào nhà tắm rồi phân thi thể thành nhiều phần đem vứt khắp các tỉnh thành. Sau đó, Mẫn uống thuốc chuột tự tử nhưng không thành.
Cuối năm 2006, người dân ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng bàng hoàng kể cho nhau nghe về vụ giết người rất dã man giữa ban ngày ngay trong khu vực. Hung thủ Phan Cường Quốc, 30 tuổi đã chém cả chục nhát dao vào người yêu vì nghi ngờ cô gái 17 tuổi "bắt cá hai tay". Khai nhận với cơ quan điều tra, Quốc cho biết đã chuẩn bị sẵn dao và dây điện với quyết tâm giết chết cô gái, sau đó sẽ tự sát...
Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa 28/9, Trần Minh Mẫn không thể lý giải cho hành động mất nhân tính của mình. Bị cáo chỉ cúi mặt nói ngắn gọn rằng "bị cáo rất thương Nhi nhưng... bị cáo không biết nói làm sao...". Vị luật sư bào chữa cho bị cáo lý giải là họ đã có một mối tình đẹp, Mẫn rất yêu Nhi... và đưa ra những nghi vấn như phải chăng đó chính là hậu quả của lối sống buông thả trong tình cảm của Nhi? Hay chính là ảnh hưởng thói côn đồ bạo lực trong phim ảnh của Mẫn?
"Không gì có thể biện minh được cho hành động của bị cáo. Dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì hậu quả nó để lại là quá lớn, gây hoang mang cho toàn xã hội vì động cơ giết người quá đơn giản, rất đáng báo động. Tại sao người ta có thể dễ dàng tước đoạt mạng sống của người khác một cách quá dễ dàng như vậy, thậm chí đó là người mình yêu thương, đầu ấp tay gối", một vị hội thẩm nhân dân nhận xét.
Còn theo luật sư Trinh Bá Thân, người từng tham gia một số vụ án giết người có tính chất dã man, nghiêm trọng thì nguyên nhân chủ yếu của những vụ án giết người vì tình là do họ dễ dàng đến với nhau, dễ dàng "sống thử" và rồi lại dễ dàng chia tay nhau. Hình như trong cái mà họ gọi là "tình yêu" ấy không hề có một chút gì thiêng liêng cao đẹp, mỗi cuộc tình qua đi chỉ đơn thuần là một "sự cố nhỏ trong đời". Sau đó, họ lại vội vã lao đi kiếm tìm một tình yêu mới mà không thèm quan tâm đến nguyên nhân khiến họ phải chia tay. Rồi cứ thế, trải qua biết bao cuộc tình chóng váng, cuối cùng trong lòng họ không thể nhận thức được đâu là tình yêu thật của mình nữa. Giá trị của tình yêu như một khái niệm mơ hồ thật khó xác định.
Thống kế của ngành tòa án thành phố cho thấy, cách giải quyết mâu thuẫn bằng chính mạng sống của con người giống hệt như trên phim ảnh, gần đây đang trở nên phổ biến trong giới trẻ. Lâu dần những thứ đó đã "bình thường hóa" tất cả, khiến họ không còn cảm thấy hành vi của mình là rất đáng bị lên án.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tọa phiên tòa xét xử Trần Minh Mẫn về tội giết người, nhấn mạnh: "Sống là quyền bất khả xâm phạm của con người, không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác một cách dễ dàng như vậy. Cho dù đó là người yêu hay người thân của mình đi chăng nữa".
Theo một chuyên gia tư vấn về tình yêu và hôn nhân gia đình, "hạnh phúc không thể có được từ sự bất hạnh của người khác, yêu là hy sinh, là mong muốn mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, chứ không phải chiếm hữu bằng mọi cách. Tiếc thay, nhiều người trẻ đang yêu nhau bằng cả trái tim nhưng khi không giữ được tình yêu của mình họ đang tâm chiếm đoạt luôn mạng sống của người yêu bằng những hành động vô cùng dã man độc ác".
Vũ Mai
