- Mọi người đồn anh từng trực đêm nuôi Mỹ Tâm trong bệnh viện?
- Bình thường thôi, đó là một trong những điều tôi thích làm. Trách nhiệm của "Đàm tướng quân" đối với "Phan công chúa" mà.
- Anh nói tình yêu không bao giờ giải thích được, vậy anh hiểu tình yêu của mình như thế nào?
- Mỗi người có cách yêu khác nhau. Kinh nghiệm của tôi được chiết ra từ vô số lần thất bại. Còn cụ thể như thế nào, tôi xin thôi nhé, chỉ mình tôi và người ấy biết là đủ rồi.
![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
- Nếu quyết định kết hôn, anh cũng sẽ giống nhiều ngôi sao, mất fan hoặc fan sẽ chạy sang thần tượng khác. Lúc ấy, anh phải làm gì?
- Tôi và các đồng nghiệp cũng thắc mắc điều này lắm, vì thế ai có tình cảm cũng phải giữ kín. Bản thân tôi cũng phải suy nghĩ và tìm giải pháp cho bản thân mình.
- Nếu làm bố, anh sẽ dạy con mình bài học nào đầu tiên?
- Tôi sẽ chọn bài học cách làm người tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội để dạy con mình.
- Nghệ sĩ dễ tổn thương và nhạy cảm, có lẽ vì thế mà tình yêu của các cặp nghệ sĩ thường không bền. Anh nghĩ sao về điều đó?
- Đúng là nghệ sĩ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, chỉ cần một câu nói nặng cũng sẵn sàng đạp đổ tất cả... Có chuyện tình yêu lâu dài hay không cũng tùy thuộc vào nhau, có nhường nhịn và chịu nổi những cái xấu của nhau hay không. Điều đó xuất phát từ chuyện cả hai đều làm ra tiền, có quá nhiều sự săn đón, vì thế trong suy nghĩ của mỗi người lúc nào cũng thường trực hai chữ "cóc cần".
- Sự lựa chọn âm nhạc của anh đã giúp anh những gì trong việc giữ vững ngôi vị, thậm chí làm thay đổi tình cảm của nhiều người trước kia rất ghét Đàm Vĩnh Hưng hát hò?
- Tôi là một trường hợp cá biệt. Tôi có cách hát và sự lựa chọn bài hát, dòng nhạc và cách trình diễn riêng để giữ tình cảm và sự trung thành của người hâm mộ cũng như có cách riêng để cảm hóa những người chưa thích mình. Tôi đã đọc được rất nhiều tâm sự của những người ghét mình trên trang web của tôi, nhưng một ngày đẹp trời nào đó bỗng nhiên họ quay lại thích tôi và ngày càng thích tôi...
- Anh khá cầu kỳ trong việc lựa chọn trang phục, nhưng rất dễ chịu trong giao tiếp, thậm chí sẵn sàng ngồi xuống ở bất kỳ hàng quán nào. Sao lại trái ngược nhau như vậy?
- Tôi không cho phép mình ăn mặc cẩu thả và xấu khi bước ra ngoài, vì tôi tự tôn trọng bản thân trước khi người khác tôn trọng mình. Còn sự dễ dãi trong giao tiếp và công việc, vì tôi quan niệm hãy dễ dãi một chút sẽ nhận được nhiều thiện cảm hơn. Tôi sẵn sàng ngồi bất kỳ nơi đâu dù là ở lề đường, miễn là tôi thích.
- Nhưng thời gian gần đây, anh đã thay đổi xu hướng thời trang. Nếu không phải vì bị nhiều người phản đối cách ăn mặc trước kia thì còn lý do gì khác?
- Tôi chưa bao giờ chọn thời trang để làm vừa lòng người nào đó. Mỗi thời điểm, con người sẽ thay đổi quan điểm, suy nghĩ theo thời gian mà thời trang thì lại càng thay đổi nhanh hơn bất kỳ điều gì khác. Tôi cũng thế. Tôi có thẩm mỹ riêng, và càng không áp đặt người khác phải có suy nghĩ giống mình. Mọi người đều có cái đầu riêng biệt, họ không là tôi và tôi thì lại càng không thể là họ.
- Là người đi nhiều, anh thấy có điều gì bức xúc về thế giới xung quanh?
- Tôi dễ thích nghi với hoàn cảnh. Tuy nhiên tôi thấy rất nhiều nơi thiếu ý thức. Tôi thấy khá nhiều ông bà ăn mặc lịch sự sang trọng nhưng lại không biết xếp hàng, chỉ thích chen lấn, mặt thì cứ trơ ra không cần biết mọi người xung quanh. Dĩ nhiên còn rất nhiều điều không ổn.
(Theo Điện Ảnh TP HCM)