Long là bộ đội, dù trước khi cưới, Hà biết anh không giàu như người khác nhưng vì yêu nên Hà vẫn không coi đó là điều quan trọng. Vả lại ngày đó thu nhập ở cơ quan hành chính sự nghiệp như Hà cũng chẳng nhiều nhặn gì. Năm năm sau, Hà xin được chỗ làm ở một công ty xuất nhập khẩu nên thu nhập của chị rất cao.
Chỉ sau vài năm tích luỹ chị xây được nhà, đồ đạc trong nhà cũng được sắm sửa nhiều. Trong khi đó, thu nhập của Long vẫn thế. Long thậm chí không còn dám đưa lương cho vợ như trước đây vì nó quá còm cõi. Anh tự cảm thấy mình cũng nhỏ nhoi dần trước mắt vợ. Hà lúc đầu còn bóng gió xa xôi, sau chị miệt thị anh ra mặt. Cho đến một ngày chị nói mà như hắt nước vào mặt anh: "Nếu anh chịu ly hôn, tôi để lại cho anh căn nhà này, rồi tôi sẽ xây được căn nhà khác chứ sống mãi với một người hãm tài như anh tôi chịu không nổi!".
Thành lấy Liên sau khỉ đổ vỡ gia đình một lần, có một con gái nhỏ. Trong khi Liên tuổi đã 40. Lấy nhau qua mai mối nhưng anh thực sự hy vọng Liên sẽ là người mẹ kế tốt của con gái.
Những ngày mới cưới Liên cũng rất tử tế với cha con anh, chăm sóc đủ điều. Đến mức con anh vào loại cực đoan không chịu gọi bất cứ ai không sinh ra mình là mẹ, mà có lúc nó đã phải buột miệng gọi Liên là mẹ. Nhưng tất cả chỉ được vài tháng thì cô lộ rõ nguyên hình là một người đàn bà hẹp hòi, ích kỷ và thực dụng. Nhất là khi anh bị giảm biên chế, phải về nhà ngồi chơi xơi nước ít nhất là vài tháng để đi xin việc mới. Cô đay nghiến, tính sổ tất cả những gì cô đã bỏ ra để mua chuộc anh và con anh trước đây. Cô đi bêu riếu, mỉa mai những lỗi lầm vụng dại của con bé với xóm giềng, bạn bè, kể lể công ơn những gì cô đã lo cho hai cha con...
Anh hiểu chẳng qua là cô "giận cá chém thớt", chẳng qua cô không chịu nổi khi thấy nguy cơ anh sẽ ở nhà "ăn bám" dài dài. Anh là người nhạy cảm nên anh cứ chết điếng người khi chứng kiến sự ghẻ lạnh, bắt lỗi từ những điều nhỏ nhặt nhất của Liên với cả hai cha con anh. Anh đau đớn thầm nghĩ, biết thế này thà ở vậy còn hơn.
Gia đình Tiến - Hạnh đang sống rất yên ả, hạnh phúc thì bỗng đâu một ngày tai hoạ ập đến, Hạnh đi khám bệnh và bị chẩn đoán là ung thư vú. Dù là người có trình độ, biết ung thư là căn bệnh không lây, nhưng ngay đêm đó Tiến tự động ra ngủ riêng và dần dần cách ly lạnh lùng với vợ. Hạnh buồn đau vì bệnh một phần, phần làm chị thực sự suy sụp là khi chị nhận thấy ở người chồng mà bấy lâu mình yêu thương hoá ra còn tệ hơn cả sự phản trắc, bất nhân, bất nghĩa, sẵn sàng rũ bỏ người bạn đời trong cơn bệnh hoạn.
Đa số nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu thế ở vợ hoặc chồng là khi bỗng dưng họ bị: mất việc, mất chức, có lỗi (ngoại tình, làm mất mát tài sản chung, nợ nần, bài bạc...), bệnh tật, tai nạn...
Tất nhiên không phải tình trạng yếu thế nào cũng bị "đối tác" đối xử thô bạo. Có rất nhiều người có những nghĩa cử, những hành vi rất hào hiệp, cao thượng và cảm động khi người phối ngẫu gặp hoạn nạn. Đó thực sự là những người sống có nghĩa tình và hơn nữa là người có văn hoá, có giáo dục.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý và quản lý giáo dục (7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM), cho biết, số khách đến tư vấn về tâm lý khi bản thân bị rơi vào tình trạng yếu thế và bị đối xử tệ bạc tuy không nhiều bằng các trường hợp khác nhưng thường lại rất đau lòng, vì ai cũng cảm nhận được một cách sâu sắc rằng ngay cả người thân yêu nhất của mình mà còn ngoảnh mặt, quay lưng với mình thi còn gì khủng khiếp hơn?
Bà Lý Thị Mai nhấn mạnh: "Cần khẳng định rằng một trong những mục đích cao nhất của hôn nhân là dựa cậy vào nhau lúc mạnh khoẻ cũng như lúc ốm đau, lúc trẻ trung cũng như khi già cả, buồn cũng như vui, thành công cũng như khi thất bại. Coi thường người dưng lúc họ bị yếu thế đã là không nên, coi thường bạn đời lúc họ bị yếu thế lại càng đáng trách. Đây là chuyện của tấm lòng cũng là chuyện của đạo lý".
Theo Williams Harley, nhà tâm lý học hiện đại người Mỹ thì người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi những gì người ta khao khát, mong đợi được thoả mãn. Vợ hoặc chồng đều phải xác định được cái gì là nhu cầu cảm xúc quan trọng nhất của người kia trong từng thời điểm nhất định, điều gì làm cho họ hài lòng và hạnh phúc? Sau đó là phải luyện tập làm sao trở thành kỹ năng trong việc phát hiện những cảm xúc cần của người bạn đời để có những ứng xử tinh tế nhất. Trong hôn nhân có vô vàn cảm xúc cần. Một trong số đó là khi yếu thế bạn được chia sẻ, cảm thông, độ lượng.
(Theo Phụ Nữ)