![]() |
Quán Thu Hằng do "bà nhỏ" Hương làm chủ. |
Không chỉ kiểm soát lĩnh vực buôn bán gỗ lậu, Hai Chi còn độc quyền trong việc kinh doanh bia ôm. Hiện nay Hai Chi đang chung sống công khai như vợ chồng với hai người phụ nữ.
"Bà lớn" tên là Minh và "bà nhỏ" là Hương. Tuổi "bà lớn" thì ngang với Hai Chi, trong khi "bà nhỏ" chỉ gần 30. Dù năm nay mới có 43 tuổi nhưng hiện Hai Chi có tới... 11 đứa con với hai phụ nữ này. Để tránh xảy ra xung đột, Hai Chi đã sắp xếp cho mỗi người ở mỗi nơi khác nhau.
![]() |
Quán Trúc Mai do "bà lớn" Minh làm chủ. |
Dù chênh lệch tuổi tác, hai người đàn bà này lại có một điểm chung: cùng là "má mì" nổi tiếng tại Hàm Tân. Cách ngã ba Bốn Sáu khoảng 3 km (hướng về TP Phan Thiết), người đi đường sẽ dễ dàng nhận ra quán bia ôm Trúc Mai nằm chễm chệ ngay tại Đồi Hoa Mai ven Quốc lộ 1A.
Quán Trúc Mai nằm im ỉm trong rặng cây xanh, do "bà lớn" Minh làm chủ. Cũng đi theo hướng này, cách quán Trúc Mai hơn 1 km là quán Thu Hằng của "bà nhỏ" Hương. Hai địa điểm này Hai Chi thường xuyên lui tới. Cả Trúc Mai và Thu Hằng đều là những ổ mại dâm khét tiếng Hàm Tân.
Một cán bộ có thẩm quyền cho Thanh Niên biết, khi khách làng chơi có nhu cầu, cả hai quán này sẵn sàng yêu cầu đào phục vụ từ A đến Z. Ban đầu, dù quán của Hai Chi chịu chơi đến mấy nhưng cũng bị các quán bia ôm khác cạnh tranh quyết liệt bằng cung cách phục vụ, bằng đào đẹp. Nhận thấy những khoản lợi nhuận khổng lồ từ mại dâm, Hai Chi bắt đầu nghĩ ra một cuộc chơi với nhiều luật lệ mới.
Cách đây không lâu, Hai Chi yêu cầu tất cả các quán bia ôm ở Hàm Tân phải đóng cửa. Các chủ quán này tìm nhiều cách từ chối. Hai Chi không nói gì mà bỏ ra về. Một thời gian sau, các quán bia ôm tại khu vực này gần như ngày nào cũng bị cơ quan chức năng kiểm tra. Khách làng chơi cứ thế bỏ của chạy lấy người. Trong khi đó, hai quán Thu Hằng và Trúc Mai vẫn bình chân như vại.
Bị kiểm tra riết, các quán chịu không nổi nên đồng loạt đóng cửa. Lúc này, Hai Chi mới lên tiếng: "Muốn mở cửa thì đóng cho anh Hai 5 triệu đồng/tháng". Do đã trót đầu tư vốn nên nhiều chủ quán chấp nhận chung đủ cho Hai Chi, quán nào chịu không nổi thì đành giải nghệ.
Và cũng thật "ngẫu nhiên", từ khi Hai Chi đứng ra bảo kê, chẳng thấy ai xuống kiểm tra các quán bia ôm. Tuy nhiên, sau đó những quán đủ khả năng "trụ hạng" này cũng chưa yên thân với Hai Chi. Ngoài tiền bảo kê 5 triệu đồng mỗi tháng, Hai Chi lại đòi thêm một khoản khác: tất cả đào đẹp nhất của các quán này chỉ có một mình Hai Chi được "hưởng", không ai được đụng vào.
Được voi đòi tiên, sau một thời gian hoan lạc với các mỹ nhân buôn hương bán phấn, Hai Chi lại nghĩ ra một yêu cầu quái đản khác: hoặc là tất cả các "má mì" phải "qua đêm" với Chi, hoặc là phải dẹp quán.
Nhiều "má mì" cam chịu nhưng có người không chịu nổi đã dẹp quán bỏ đi nơi khác làm ăn. Trong số những người bỏ đi có một phụ nữ rất đẹp tên Huyền, chủ quán Hoa Hồng là người mà Hai Chi rất "khát" nhưng không làm gì được.
Điều đáng nói là, Hai Chi không chừa một "má mì" nào dù nhan sắc những người phụ nữ này đã tàn phai, trong đó có "má mì" lớn hơn Hai Chi cả chục tuổi. Cụ thể như trường hợp của "má" Tám Thái. Năm 2000, Hai Chi mới 38 tuổi nhưng lúc này "má Tám" đã ngoài 50, song Chi vẫn nằng nặc đòi "má" Tám Thái.
Hiện nay Hai Chi lại đang chuẩn bị làm bố của một dòng con thứ ba với một người tình mới. Người tình mới của Hai Chi là Thu, quê Tây Ninh, đã mang thai tháng thứ bảy với Hai Chi nhưng hiện cô mới chỉ 18 tuổi.