Bạn Nguyễn Văn Toại chia sẻ: "Em thân yêu! Câu tục ngữ yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua thật đúng với chuyện tình của đôi ta. Anh còn nhớ như in ngày cách đây năm năm trở về trước, khi anh là một chàng tân sinh viên nghèo đến từ mảnh đất Hà Tĩnh, còn em cũng là một cô tân sinh viên đến từ mảnh đất chưa mưa, đã nắng – Quảng Nam.
Chúng ta đã gặp nhau, quen biết nhau và sợi chỉ đào mà ông tơ bà nguyệt đã se duyên nên chúng ta đã yêu nhau trong suốt 4 năm học tập ở thành phố Đà Nẵng. Khi ra trường, anh về quê làm việc, em ở lại Đà Nẵng tiếp tục học tập. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta gặp quá nhiều khó khăn và thách thức đúng không em.
Cứ nghĩ đến chuyện một người ở Hà Tĩnh, một người ở Đà Nẵng, rồi có khi anh ở Hà Nội, em ở Quảng Nam, khi thì em ở Sài Gòn còn anh Hà Tĩnh mà tưởng chúng ta có duyên mà không có phận. Nhưng bằng tình yêu chân thành mà chúng ta dành cho nhau, bằng với quyết tâm đến với nhau bằng mọi giá, không quá lo toan tính toán, không quá cầu kỳ suy nghĩ và cuối cùng chúng ta kết duyên vợ chồng.
Điều đó làm cho bạn bè đều ngưỡng mộ và cảm phục đôi ta, họ đã tôn chuyện tình đôi ta như một tiểu thuyết tình yêu. Vợ thân yêu! Dù phía trước chúng ta còn nhiều sóng gió nhưng đừng để gió tạo thành bão, và cũng không để sóng nhấn chìm để con thuyền tình yêu của đôi ta cập bến bờ hạnh phúc. Mãi yêu nhau như ngày đầu em nhé vì chúng ta sinh ra là để cho nhau".
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.