Tác phẩm dài 120 phút. Cặp đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - Diệp Thế Vinh ví Yêu nhầm bạn thân như chuyến du lịch qua màn ảnh rộng. Khán giả theo chân nhân vật đến nhiều tỉnh thành, ngắm cảnh đẹp và trải nghiệm bản sắc địa phương.
Chuyến đi ấy gắn liền câu chuyện tình, sự trưởng thành của ba nhân vật chính - từ khi Bảo Toàn, Bình An chung trường, chung lớp; cùng trưởng thành, chứng kiến nhau trải qua loạt mối tình "đau đầu"; đến khi Vũ Trần xuất hiện khiến Bảo Toàn "đứng ngồi không yên". Cuối cùng, Bình An - Bảo Toàn quyết định viết chương mới cuộc đời, thoát khỏi danh xưng "bạn thân 10 năm".
Qua chặng đường 10 năm ấy, êkíp muốn truyền thông điệp: tình yêu không chỉ là sự rung động, mà còn là cách cả hai tìm thấy nhau, chữa lành thương tổn và nhận ra mình cần nhau.

Cặp diễn viên chính Kaity Nguyễn - Trần Ngọc Vàng. Ảnh: Galaxy Studio
Diễn xuất của ba diễn viên chính giúp nhân vật có kết nối đặc biệt. Kaity Nguyễn hóa thân Bình An - cô gái trẻ phân vân giữa hai chàng trai: Vũ Trần (Thanh Sơn đóng), trưởng thành, thu hút và Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng), tri kỷ suốt 10 năm.
Chuyển thể từ Friend Zone - hiện tượng phòng vé Thái Lan năm 2019, Yêu nhầm bạn thân giữ cốt truyện gốc nhưng tạo khác biệt với cảnh quay đậm chất văn hóa Việt. Suốt hành trình từ Bắc chí Nam, đoàn phim khắc họa cảnh sắc thiên nhiên, danh thắng lẫn vẻ đẹp văn hóa vùng miền.
Theo đó, êkíp giới thiệu quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills, Sun World Ba Den Mountain hay Sun World Fansipan Legend. "Giai đoạn ghi hình khá trắc trở vì thời tiết không thuận lợi, tập đoàn Sun Group nhiệt tình hỗ trợ, nhờ đó chúng tôi có nhiều cảnh quay vượt mong đợi, điển hình là tái hiện chợ phiên ở bản Mây, Sa Pa mang lại thành quả vượt mong đợi cho êkíp", đạo diễn Quang Dũng nói.
Các điểm trên vừa là bối cảnh, vừa là một phần quan trọng trong biến chuyển cảm xúc nhân vật. Theo chân Bình An, Bảo Toàn đến những miền đất mới, người xem cảm nhận rõ sự thay đổi trong trái tim cả hai.
Tại Fansipan, cặp chính khám phá chợ phiên bản Mây, nhờ đó trải qua giây phút vui vẻ, gần gũi và gắn kết hơn. Khi dừng chân bên bãi cát trắng, chạm tay vào làn nước xanh ngọc bích Phú Quốc, làn sóng vỗ về như giúp họ "chữa lành" vết thương lòng.
"Qua từng điểm đến, Bảo Toàn - Bình An dần hiểu nhau, kiên nhẫn và nắm tay vượt mọi thách thức tình yêu", đạo diễn Diệp Thế Vinh lý giải.

Cảnh sắc Phú Quốc, Sapa (phải) xuất hiện trong phim. Ảnh: Sun Group
Lời thoại của Bảo Toàn thường mang tính chiêm nghiệm sau nhiều lần yêu thất bại, trong đó có quan điểm: "Những người mình gặp trong đời đều có một mảnh của người mà mình yêu nhất".
Những mối quan hệ cũ giúp Bảo Toàn nhận ra Bình An không đơn thuần là bạn thân, mà là người anh tìm kiếm bấy lâu. Đi qua những mảnh ghép không hoàn chỉnh là hành trình cần thiết giúp ta tìm được bức tranh yêu toàn vẹn nhất.
"Đôi khi, không cần tìm kiếm đâu xa, tình yêu đích thực là người luôn bên cạnh. Tương tự cách Bảo Toàn sát cánh Bình An khi cô liên tục đau khổ vì tình yêu tan vỡ. Chàng trai ấy sẵn sàng vỗ về, đón chờ cô sau những tổn thương", đạo diễn nói thêm.
Bình An lẫn Bảo Toàn sinh trưởng trong gia đình không trọn vẹn, ôm nỗi đau riêng. Nhờ đó, họ đồng cảm, nhanh chóng xem nhau là tri kỷ.
Vết thương gia đình rạn nứt khiến Bình An không thấy an toàn trong một mối quan hệ, còn Bảo Toàn mang tiếng đào hoa. Thực chất, đó là cách tránh né tâm lý bất ổn định. Tình bạn 10 năm là nguồn an ủi, khiến họ thấu hiểu và cảm giác sự an toàn.

Cảnh tình tứ của cặp diễn viên chính ở Sapa. Ảnh: Galaxy Studio
Yêu nhầm bạn thân đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Đông Vệ