"Không những thế anh còn rất dịu dàng và tinh tế đôi khi có hơi ngốc nghếch, nhưng mình đã yêu anh rồi từ bao giờ không hay. Vì vậy mà chưa đầy 2 năm, mình đã quyết định kết hôn với một người đàn ông hơn mình đến 13 tuổi...
Anh tên là Lee Wai Keong, người Malaysia, thế mà nhìn vào ai cũng nói anh giống người Việt Nam và nói tiếng Việt với anh. Vì thế, anh nhất quyết phải học bằng được tiếng Việt để tự tin nói rằng: 'Tôi là người Việt Nam đấy'. Anh chính là món quà đẹp nhất mà ông trời đã ban cho em, thế thì còn lý do gì để em không thể kết hôn với anh nhỉ? Chắc chắn là không rồi 'lao gong' ơi, em yêu anh nhiều lắm!
Vì chúng mình muốn có một bộ ảnh cưới với cảnh lạ mà đẹp, vừa có biển, có núi, sông hồ, cầu, đá... nên chúng mình đã chọn thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và sạch sẽ cũng chính là quê nội của mình. Trong chuyến đi này đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp và vui vẻ với vợ chồng mình và gia đình. Cảm ơn vì tất cả".
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Placencare trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.