Hoàng, 23 tuổi, đang làm phòng Marketing của một công ty bất động sản của Nhật, có bề dày thành tích khá cao trong lĩnh vực tình trường. Hoàng có một tuyên ngôn: “Nếu trong 2 tháng mà chưa “kết liễu” được nhau thì không nên tiếp tục làm gì”.
Quả đúng như Hoàng nói, 7 mối tình đã qua tay mà Hoàng vẫn chưa có ý định dừng lại. Vừa mới tháng trước còn nhìn thấy dắt một con "nai vàng" đang học đại học năm thứ nhất đi mua sắm, sang đến tháng sau đã thấy cùng một em khác tung tăng ngoài Nha Trang, 2 tháng tiếp theo chàng lại đã lại mặn nồng với một em khác. Cứ thế Hùng lao đầu vào yêu, lao đầu vào kiếm tìm các bóng hồng mới. Danh sách các cô nàng còn tiếp tục dài thêm.
Những chàng trai như Hoàng không hề ít. Họ coi tình yêu là trò xổ số thích thì chơi mà không thích thì “chào em chào xinh tươi”, nhẹ tênh như uống ực một cốc nước. Trình tự yêu của họ thường luẩn quẩn trong một biểu đồ: yêu-chán, chán-đá, đá xong-yêu mới. Thời gian giữa hai mốc tâm lý đầu thường là rất chóng vánh, lâu thì 1 năm còn có khi chỉ dăm bữa nửa tháng.
Họ như những con ong khao khát được hút mật ngon nhưng khi bông hoa kia đã hết “ngọt” thì họ lại bay đến với bông khác và lại bắt đầu một cuộc hành trình kiếm tìm “mật ngọt”.
Giải thích cho hiện tượng trên là sau một cơn “say nắng”, những đam mê và sự cuồng nhiệt thuở ban đầu tạm thời lắng xuống thế chỗ cho cho một sự thật phũ phàng. Càng chơi nhiều họ mới cảm thấy sự nhàm chán bắt đầu lấp đầy không gian yêu. Cả chàng/nàng đều thấy “partner” trong mơ của mình không còn lý tưởng như mình chờ đợi. Những người có nhận thức đúng đắn về tình yêu, có một nền tảng vững chắc về tình cảm thì họ sẽ có những thay đổi hợp lý để cải thiện tình hình. Còn những chàng/nàng chưa muốn có bất cứ một sự ràng buộc nào thì bắt đầu nảy sinh tâm lý chản nản, thấy cần phải refresh lại từ đầu. Và thế là họ ngó lơ xung quanh để tìm kiếm một cảm giác ngất ngây ban đầu với một người khác.
Bạn bè thường gọi tình yêu của Hoàng là yêu ngắn hạn. Cái giống ngắn ngày ấy thì chẳng bao giờ biết được khi nào nó chấm dứt, hay tiếp tục. Tuy nhiên có một điểm khác hoàn toàn ở tình yêu ngắn hạn dạng này là những “thợ săn” lại không phải là những tên Sở Khanh bởi họ đã yêu là yêu hết mình. Vấn đề của họ chỉ là yêu hết mình và hết người này đến người khác. Kết thúc của các mối tình này thường có hậu và khoá sổ bàn giao luôn. Chính vì vậy mà nạn nhân của những mối tình này không có lý do gì để oán trách vì khi ra đi họ luôn có những lý do chính đáng và cư xử đàng hoàng. Thường thì cả chàng/nàng sẽ nhẹ nhàng tình cảm đề nghị với cùng một kịch bản: “Cho dù chuyện của chúng ta do lỗi của ai thì em và anh sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé”.
Khi nói về chuyện này, Hoàng tâm sự: “Mình luôn nghĩ rằng những cuộc chạy đua tình ái như thế sẽ giúp mình tìm được một nửa hoàn hảo của mình. Nhưng càng kiếm tìm mình càng thấy oải rồi về sau cái cảm giác được hưởng thụ một “làn gió mới” khiến mình trở thành con thiêu thân trong những cuộc tình do mình tạo ra”.
Trong tình yêu ngắn hạn này các nàng cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Phương Ly mới 18 tuổi nhưng đã trải qua 4 mối tình. Sử hữu một thân hình lý tưởng với một nước da trắng, Ly đã khiến cho không biết bao nhiêu chàng phải ngất ngây.
Năm lớp 9, Ly đã cặp kè với một anh bạn cùng lớp. Mối tình đầu này kéo dài được gần 1 năm song Ly đã cho chàng “rớt đài’ khi lên lớp 10.
Với một phong cách khác và cách nhìn nhận tình yêu theo kiểu khác, đầu năm lớp 10 Ly lại cặp kè với một chàng sinh viên đang học Ngoại Thương. Tưởng rằng tình cảm mặn nồng, những cái ôm eo chặt đến không thở được mà mỗi lần chàng đến đón được hàng xóm tận mắt chứng kiến sẽ kéo dài lâu, không ngờ 3 tháng sau đó nàng đã chia tay với mối tình của mình không một cái “chớp mắt”.
Ai cũng nghĩ rằng chia tay với cuộc tình này, nàng sẽ có một thời gian "giải lao" để chú tâm cho việc học thì khi lên lớp 11, Ly lại cặp ngay với một anh làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Tuy nhiên cũng chẳng tồn tại được lâu, 5 tháng sau Ly lại chia tay đi khi thấy “chán ngấy đến tận cổ gã keo kiệt này”.
Đến lúc này thì mọi người cũng đã mệt mỏi khi phải đõi theo những vụ tình ái của Ly. Đến giờ khi đang học lớp 12 nàng tạm bằng lòng với một chàng hơn mình đến 10 tuổi đang làm giám đốc một công ty tư nhân.
Khi hỏi vì sao bỏ thì nàng trả lời: "Không hợp nhau thế thôi". Các cuộc chia tay của Ly thường diễn ra hết sức nhẹ nhàng. Ly thường không để lại một sự ác cảm nào từ phía các chàng mà ngược lại sự ngây thơ trong trắng đúng chất “thỏ non đeo kính lão” khiến cho các anh thi nhau mời mọc “khi nào có việc gì cần cứ gọi cho anh”.
Xinh đẹp thông minh, nhiều vệ tinh là luôn biết tóm gọn những anh chàng mình muốn có vẻ như là cuộc sống của những trái tim ngắn. Tuy nhiên, chủ nhân của những cuộc tình ngắn ngày này lại chẳng mấy vui vẻ gì. Phương Ly tâm sự: "Mối tình đầu tan biến vì những sở thích trái ngược nhau rất trẻ con. Thế rồi dần dần mình thấy mất lòng tin vào tình yêu. Cứ mỗi lần trải qua một mối tình, mình lại cảm thấy thật ra đâu là chàng trai dành cho mình".
Còn Nguyệt Thu, cũng từng có những tình yêu ngắn hạn kiểu này bộc bạch: “Tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi cũng không dám chắc là mình sẽ còn yêu anh ấy trong bao lâu. Giờ tôi đã 26 tuổi, bố mẹ cứ nói bóng gió về chuyện yêu đương, tôi cũng không muốn giới thiệu anh ấy với gia đình vì sợ ngày nào đó chia tay , mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Nhiều lúc thất thất vọng với chính mình, thấy con tim mình chai sạn và băn khoăn tự hỏi một phần còn lại của mình đang nằm ở nơi đâu".
Ngọc Minh