Từ quê lên Hà Nội "làm ăn", Tú quen với Thái Thanh Sơn, một thanh niên nghiện ngập (28 tuổi, trú ở Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), không có nghề nghiệp. Xa nhà, gặp được Sơn thương yêu, Tú không ngần ngại trao thân gửi phận với người tình trong một căn nhà thuê ở phố Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Hai người sống với nhau như vợ chồng.
Hàng ngày, Tú đi làm (không rõ nghề nghiệp, cô nói hàng tháng thu nhập được khoảng 500.000 đồng) và nuôi "báo cô" anh người yêu nghiện ngập. Cô tâm sự không hiểu vì sao bản thân lại "mê" Sơn thế, mặc dù Tú là một cô gái cũng dễ nhìn. Tú nói, cô chỉ biết yêu là yêu chứ không nghĩ gì đến "hoàn cảnh của anh ấy".
![]() |
Ảnh minh họa. |
Bám víu được người tình, Sơn chỉ ăn với hít heroin trong khi Tú đi làm sớm tối kiếm tiền nuôi "chồng". Cuộc sống đối với Tú giống như địa ngục nhưng cô nói không thể chia tay người yêu. Được cung phụng tất cả (vật chất lẫn tinh thần) nhưng Sơn vẫn "hành" người yêu bằng những trận đòn, chửi vô cớ. Anh ta thanh minh rằng, việc làm đó xuất phát từ "tình cảm", vì ghen tuông Tú có người khác.
Cũng vì lý do đó, Sơn đã nhiều lần "thể hiện" với người yêu bằng đấm đá, chửi bới. Theo những gì cơ quan điều tra thu thập được, Sơn đã 5 lần đánh rồi lấy đồ của Tú đem bán để thỏa mãn cơn vật thuốc. Mọi thứ gia dụng trong phòng chị sắm sửa lần lượt "đội nón" ra đi sau mỗi trận đánh. Sơn lấy cả tivi, tủ đựng quần áo, đầu VCD, điện thoại (hai chiếc) bán lấy tiền hít hàng "trắng".
Bị ức chế, Tú đã chủ động thuê chỗ khác không cho Sơn bén mảng tới nữa. Nhưng kẻ này vẫn đeo bám "nguồn tài trợ" đến nơi đến chốn. Anh ta tìm được nơi ở mới của người yêu và mò đến. Cuộc ẩu đả diễn ra, Sơn chửi cô rằng có người đàn ông khác nên bỏ mình. Sau màn chửi, Sơn đóng chặt cửa lại, giật chiếc điện thoại, đấm đá nạn nhân trong phòng. Vừa đánh, anh ta vừa nói: "Lần này tao không lấy điện thoại của mày, còn mày thích gọi ai đến thì đến".
Đánh Tú đến ngất xỉu rồi, Sơn cầm điện thoại của cô đi khỏi phòng. Cũng may hai người hàng xóm tốt bụng bên cạnh đã đưa Tú lên bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Phiên tòa xử Thái Thanh Sơn về hành vi cướp tài sản diễn ra không khỏi có những bất ngờ. Bị hại cũng đến tham dự. Cô luôn miệng xin Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo và không yêu cầu đền bù thiệt hại. Trong lúc tòa vào nghị án, cô rụt rè đến cạnh người yêu, hỏi han và khóc xin lỗi người yêu. Cô "ân hận" vì không kìm nổi bực tức khi bị đánh ngất mà đi báo công an.
Bị cáo lặng lẽ, không nói gì. Lời cuối cùng trước khi bản án được tuyên, Sơn chỉ xin người yêu thứ lỗi cho hành động ghen tuông mù quáng của mình. Tòa đã tuyên phạt Thái Thanh Sơn 45 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Bị cáo ra xe áp giải vẫn thản nhiên, trong khi bị hại khóc không hết nước mắt và dặn với người yêu cố gắng cải tạo cho tốt.
*Tên bị hại đã được thay đổi.
Việt Dũng