Em cảm thấy sợ chính bản thân mình, em thấy cõi lòng mình giá lạnh đến rợn người, em ghê sợ chính em và em đang cố gắng để vượt lên chính mình dù thật khó để làm được điều đó.
Em đã là người không được chính chắn trong chuyện tình cảm, em đã là người không chung thuỷ với một người đàn ông vì một người đàn ông khác. Em đã đánh mất chính em, em đã mê muội chạy theo tình yêu của anh, người mà chỉ vui vẻ với em để thoả mãn dục vọng.
Đến khi bị anh bỏ rơi, đến khi anh quay lưng lại, em mới chới với và trong em sụp đổ một thiên đường hạnh phúc mà em luôn hoang tưởng có được. Em cũng đã đau khổ, cũng đã khóc thật nhiều, cũng đã thử tìm cách níu kéo anh về bên mình.
Bất chấp sự lạnh lùng, hờ hững của anh, hàng ngày em kiên nhẫn gọi điện thoại cho anh, gởi cho anh những dòng tin thật tình tứ. Đáp trả em cũng chỉ là sự im lặng và hoàn toàn im lặng của anh. Tình cảm thì làm sao mà miễn cưỡng được đúng không anh? Em đã nhận ra điều đó khi nghe tim mình nhỏ những giọt máu. Em đau vì bị người ta lừa phỉnh tình cảm của mình, đau vì đã trao tình cảm cho một người họ "Sở".
Có lẽ em đã sai và bây giờ em phải gánh chịu hậu quả về việc làm sai trái của mình. Em đang từng bước đứng lên sau cú ngã thật đau. Anh đừng tránh mặt em nữa! Vì chính em, vì gia đình của mình em sẽ xa anh mãi mãi. Anh đã thành công khi bỏ rơi một người phụ nữ như em, anh đã toại nguyện rồi đó. Có điều này em muốn nói cho anh biết, gieo nhân nào thì gặp quả đó, bằng chứng trước mắt chính là em.
Em đã phụ tình của người ta nên bây giờ em lại bị một người khác phụ tình. Không có gì là quá muộn để làm lại cuộc đời, em vẫn còn đó những người thân, bạn bè đang ở bên giúp đỡ. Chuyện tình ngắn ngủi của chúng ta sẽ nhanh chóng đi vào dĩ vãng. Em sẽ không còn thấy hụt hẫng khi vuột khỏi tầm tay anh. Sau này nếu có lần nào mình gặp nhau thì hãy xem nhau như những người xa lạ. Vì em không thể nào có người bạn như anh. Vĩnh biệt một tình yêu, vĩnh biệt anh! Võ Lâm Truyền Kỳ.
Hằng Nga