Bạn Dương Văn Sa chia sẻ: 10 năm về trước, ngày đầu tiên anh nhìn thấy em trong đời, cô sinh viên ngày ấy đã làm anh yêu đơn phương gần hai năm, tội nghiệp gã sinh viên nhút nhát cứ tìm đủ mọi cách thể hiện tình cảm mà không dám đối mặt, và cuối cùng cơ hội cũng đến. Vậy mà niềm vui ấy chưa được bao lâu thì lại bị em từ chối, hắn buồn nguyên một tuần, nhưng rồi hắn lấy hết can đảm gặp em, và con tim của hắn vui trở lại vì biết em chưa sẵn sàng nên mới như vậy.
Trải qua một chặng đường dài 7 năm, tình yêu của hai đứa mình cũng đến ngày đơm hoa, kết trái. Em muốn chụp hình cưới thật đẹp và em muốn chính anh là người gửi những tấm hình này lên Ngoisao.net để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hai đứa, anh hứa anh sẽ làm. Ấy vậy mà nhanh thật, đã tròn một năm rồi anh chưa làm được điều đó, anh biết em rất buồn, anh muốn xin lỗi, nhưng em bảo thất hứa thì mất uy tín lắm. Nên hôm nay anh chọn cách này để xin lỗi em. Hãy tha lỗi cho chồng nha vợ yêu, thương vợ nhiều lắm!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi 'Happy moment 2015' để có cơ hội nhận quà tặng là voucher trị giá 5 triệu đồng, những hình ảnh đẹp nhất sẽ được trưng bày tại Triển lãm cưới Việt Nam 2015. Xem chi tiết tại đây.