Sau nhiều lần động viên, anh có kể chuyện hai vợ chồng, tôi cũng có chút gì đó đồng cảm với anh. Rồi không biết từ bao giờ tôi và anh có tình cảm với nhau nhưng tôi vẫn biết tình cảm đó là sai trái vì nếu tôi làm thế sẽ rất có lỗi với người bạn của mình. Tôi đã không để tình cảm đó tiến xa hơn mà chỉ giữ trong lòng.
Rồi dần dần mọi chuyện trở nên phức tạp, bạn tôi đi rêu rao với rất nhiều người, tất cả bạn bè chung của tôi rằng tôi cướp chồng bạn. Tất cả mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã vội vào chửi bới, lăng nhục tôi bằng những lời lẽ thô tục nhất rằng tôi đi cướp chồng của bạn mà bạn còn đang có thai.
Thời gian này tôi cảm thấy khủng hoảng, như mình bị dồn vào chân tường. Vẫn biết cây ngay không chết đứng nhưng tôi không thể nào chịu nổi những lời chửi bới lăng mạ ấy. Tôi đã có ý định bỏ đi thật xa khỏi cái nơi này đến một nơi mà cuộc sống của tôi không còn bị xáo trộn bởi những lời chửi bởi.
Tôi có kể cho anh về chuyện này, anh đã ở bên tôi che chở động viên tôi vượt qua khỏang thời gian ấy. Rồi tình cảm của tôi và anh ngày càng nhiều, chúng tôi đã yêu nhau nhưng giữa chúng tôi có quá nhiều trở ngại khó khăn. Anh vẫn luôn động viên tôi cố gắng vì tình yêu của hai đứa nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu, còn có gia đình, xã hội.
Gia đình tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện tình cảm của tôi và anh, người đời không hiểu chuyện thì nói tôi là kẻ cướp chồng. Chúng tôi rất yêu nhau nhưng tương lai quá mù mịt khiến tôi cảm thấy mơ hồ và đôi lúc chán nản. Tôi rất yêu anh và cũng biết là anh rất yêu tôi nên không nỡ rời xa anh nhưng tôi không biết tôi có thể chịu được đến bao giờ bởi cho đến giờ phút này bạn tôi và những người bạn khác vẫn tìm mọi cách để lăng mạ và xỉ nhục tôi.
Liệu tôi có nên tiếp tục như thế này hay không? Hãy cho tôi một lời khuyên (khoquaco@yahoo. com).
Để quyết định có tiếp tục mối quan hệ với người yêu hay không thì bạn nên xem xét lại những vấn đề liên quan đến cả hai người. Anh ấy nói yêu bạn nhưng anh ấy đã có kế hoạch gì cho cả hai người. Hai vợ chồng anh ấy không hợp nhau nhưng họ có tính đến chuyện ly dị trong khi vợ anh ấy đang mang thai.
Còn về phía bạn, cũng nên xem xét cẩn thận đây có phải là người đàn ông mình muốn lấy làm chồng, người mà bạn dám đánh đổi nhiều thứ để có được anh ấy.
Nếu sau khi hai người đã xác định là thật sự cần đến nhau thì hãy cùng nhau giải quyết những khó khăn. Trước mắt sự giải thích của các bạn mọi người sẽ chưa tin ngay, đặc biệt là vợ anh ấy cũng là bạn của bạn còn có nhiều hành vi để xúc phạm đến các bạn. Hai người cần chuấn bị tâm lý trong một thời gian nữa để tiếp tục giữ tình yêu của các bạn.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.