Một tháng sau chúng tôi yêu nhau. Anh gần nhà tôi nhưng tôi lại không biết anh. Khi yêu nhau được 5 tháng tôi mới biết rằng anh kém tôi những 3 tuổi. Thật tâm lúc đó tôi rất thất vọng vì mình đã yêu một chàng trai bằng tuổi em mình, trong khi đó người đó lại chơi cùng em tôi.
Tôi biết là sẽ không đi đến đâu. Người ấy không dám vào nhà tôi vì đơn giản sợ em trai tôi biết. Gia đình cậu ấy cũng biết và ngăn cản chúng tôi . Nhưng làm sao tôi có thể từ bỏ được dù đã nhiều lần tôi nói chia tay nhưng cứ gặp nhau là mọi chuyện lại như cũ không có chuyện gì xảy ra?
Tôi không biết mình nên dừng lại hay tiếp tục nữa ? Hãy cho tôi một lời khuyên vì năm nay tôi đã 23 tuổi rồi và cậu ấy chỉ 20. Cậu ấy cũng ko đủ dũng cảm để vượt qua giới hạn mong manh 3 tuổi kia. (Nguyễn Bảo Anh).
Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này bởi sự ngỡ ngàng trước một sự thật không như mình mong muốn. Bạn yêu một người và không ngờ người đó lại kém mình 3 tuổi, hơn nữa việc yêu người con trai ít tuổi ở Việt Nam đối với nhiều người vẫn còn khó chấp nhận. Không biết bạn có bị chi phối bởi yếu tố này không nhưng người xưa vẫn nói tình yêu thật sự thì không kể tuổi tác và yêu là biết chấp nhận ở người mình yêu những ưu điểm cũng như nhưng khuyết điểm ở họ.
Thực tế đã có nhiều người yêu người kém tuổi và họ vẫn sống hạnh phúc. Bạn đã yêu chàng trai đó được 5 tháng tuy thời gian chưa phải dài nhưng có nghĩa rằng bạn đã yêu con người hiện tại của họ.
Giả sử bạn biết tuổi của họ muộn hơn một thời gian nữa thì sao? Nếu đã yêu nhau thật sự thì tôi đừng chỉ vì cậu ấy kém 3 tuổi mà bạn từ bỏ tình yêu của mình. Bản thân bạn và cậu ấy phải xác định lại tình cảm từ phía mình. Nếu hai bạn thật lòng yêu nhau thì chính hai bạn phải chấp nhận khoảng cách tuổi tác đó, sau đó mới giúp hai bạn đối mặt và thuyết phục được mọi người.
Bạn cần bình tâm suy nghĩ xem bạn yêu điểm gì ở cậu ấy trước khi biết tuổi của cậu ấy và sau khi biết tuổi cậu ấy rồi thì con người ấy có gì khác không? Nếu yêu bạn thật lòng sao cậu ấy không dám vượt qua những trở ngại bên ngoài để bảo vệ tình yêu của mình?
Phải chăng bạn nghi ngại một chàng trai 20 tuổi, bằng tuổi bạn trai mình thì chưa có gì là chín chắn cả và dấu hiệu cho thấy là cậu ấy không dám đến nhà bạn vì sợ em trai bạn biết?
Cứ xem như đó là một khó khăn mà chàng trai đó đã không vượt qua được thì mình có tin tưởng được không? Tình yêu của mình liệu có vội vàng, cảm tính hay không? Tôi rất mong bạn suy nghĩ lại và chỉ có bạn mới trả lời được những câu hỏi cho tình cảm của mình thôi.
Chúc bạn có được sự lựa chọn chính.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Địa chỉ: Số 15 Ngõ 57 Hàm Long - Hà Nội
Mail: tuvantamly@anvietson.com
Web: http://tamly.anvietson.com/
Hotline: 1900 58 58 86.