"Thái Lan có Kiatisak, Lào có Chalana”. Đến Lào, đi bất cứ đâu hỏi về Chalana Luang-Amath, bạn sẽ được nghe người dân kể một cách đầy tự hào về chàng cầu thủ dễ mến này. Nếu không có gì thay đổi, Chalana sẽ gia nhập HAGL dự Cúp C1 Đông Nam Á. Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với anh tại Lào.
- Anh có thể "bật mí" về cuộc sống hiện tại của mình được không?
- Tôi cưới vợ được 4 năm. Bà xã đang làm việc trong quân đội, tối về trông coi cửa hàng điện thoại tại nhà. Vợ chồng chúng tôi có 2 con: một trai (4 tuổi), một gái (2 tuổi). ngoài đá bóng, hằng ngày tôi vẫn quần quật ở nhiệm sở là Tổng cục Hải quan Lào.
Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết đúng là ông có ý định mời Chalana. Tuy nhiên, việc này chưa tiến hành được vì ông phải chờ xem Cúp C1 Đông Nam Á đá ở VN hay Brunei hay dời sang năm 2006. Nếu đá tại VN, ông sẽ mời Chalana ngay vì đó là một sự quảng bá rất cần thiết, nhưng nếu Cúp C1 không ở VN thì ông sẽ cân nhắc lại vấn đề.
- Bầu Đức từng tuyên bố rằng: “Cầu thủ giá 1 triệu USD tôi cũng mua" và khẳng định sẽ mời Chalana về Pleiku khoác áo HAGL tham dự Cúp C1 Đông Nam Á, sự thực như thế nào?- Cách đây vài tháng, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL có đến Lào và liên lạc với tôi, mời sang thi đấu cho CLB này. Ông Đức còn cho tôi số điện thoại và đề nghị khi nào dàn xếp được công việc thì cứ gọi, ông ấy sẽ cho người đón tôi về Gia Lai nhưng tôi chưa tìm được thời điểm thích hợp. Vừa rồi đọc báo thấy ông Đức một lần nữa khẳng định quyết tâm này, tôi rất vui. Nếu thế tôi sẽ có điều kiện sát cánh cùng Kiatisak, một cầu thủ Thái Lan "tài đức" mà tôi cũng hâm mộ như Hồng Sơn của VN. Tôi muốn mình có cơ hội thử thách...
- Mức lương sắp tới của anh là bao nhiêu và phí chuyển nhượng cầu thủ sẽ như thế nào nếu anh sang thi đấu tại Việt Nam?
- Ngay hôm đó, ông Đức có nêu mức lương khởi điểm của tôi, khá cao... nhưng cho tôi được phép không công bố. Chúng tôi dự định sẽ lại gặp nhau để đàm phán thêm một số điểm nữa trước khi chính thức ký hợp đồng. Hiện nay, do không bị ràng buộc gì ở đội tuyển nên việc tôi sang VN thi đấu tương đối thuận lợi và HAGL cũng không phải trả chi phí chuyển nhượng. Tôi rất yêu cổ động viên VN và việc sang đá bóng tại VN là mơ ước lâu nay của tôi...