4 tháng
Khang Minh, 30 tuổi, quản lý dự án và Bảo Kiên, 30 tuổi kỹ sư xây dựng.
Khang Minh: Mọi chuyện khởi đầu khi tôi truy cập vào một trang web “kết bạn bốn phương” và trò chuyện với Kiên.
Một tháng sau đó chúng tôi chỉ chat và trò chuyện qua điện thoại với nhau, tôi thật sự ấn tượng với cách mà anh ấy bộ lộ cảm xúc. Vài tuần sau đó, chúng tôi hẹn gặp và trò chuyện hàng tiếng đồng hồ. Thật kỳ lạ, giọng nói của anh ấy đã rất quen thuộc đối với tôi nhưng khi gặp nhau, anh ấy dường như vẫn là một người xa lạ.
Sau đó Kiên hàng tuần đều đặn từ TP HCM về Cần Thơ thăm tôi và mọi việc tiến triển rất tốt. Tôi không chờ đợi một mối quan hệ lâu dài, nhưng với Kiên, tôi đã tìm thấy một nửa của mình.
Chỉ 6 tuần sau ngày gặp nhau, tôi xin nghỉ việc và chuyển đến lên TP HCM. Tất cả đều tuyệt vời chỉ có điều tôi gặp trục trặc trong việc tìm công việc mới. Tôi cần phải có hộ khẩu thành phố mới có khả năng xin được việc ổn định. Vì vậy phải quyết định kết hôn ngay.
Tôi cũng rất lo lắng do chỉ mới vừa quen nhau, nhưng chúng tôi nghĩ thà cố gắng hết sức còn hơn không làm gì. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi “điên”, nhưng cả hai chúng tôi đều cho rằng mình đã làm đúng.
Việc kết hôn nhanh chóng rất thích hợp vì giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì. Chúng tôi không mất nhiều thời gian chuẩn bị hay thông báo với mọi người. Đám cưới chỉ có riêng chúng tôi, việc kết hôn là quan trọng chứ không phải đám cưới.
Bảo Kiên: Sau 4 lần gặp, tôi hiểu rằng Minh chính là một nửa của mình. Tôi đang đắm chìn trong hạnh phúc vì giờ đây chúng tôi đã là một gia đình. Tôi nghĩ rằng đám cưới của chúng tôi là một định mệnh.
2 năm
Diệu Hà, 27 tuổi, y tá và Lê Trình, 28 tuổi, nhà hóa học.
Diệu Hà: Chúng tôi phải lòng nhau ngay khi tôi gặp anh ấy hát trong một câu lạc bộ “hát cho nhau nghe”. Ngày hôm sau, anh gọi điện và trong vòng hai tuần quan hệ của chúng tôi đã đạt được những bước tiến triển đáng kể.
Trình chuyển đến sống với tôi sau 4 tháng, nhưng gia đình cả hai đều không biết gì về điều này bởi cả hai chúng tôi vẫn giữ kín. Chúng tôi không thấy bất cứ lý do gì để trì hoãn đám cưới vì cả hai đều hiểu rằng đây chính là ý trung nhân của mình.
Trình cầu hôn tôi vào Noel năm 2002 và chúng tôi đã có một đám cưới linh đình 17 tháng sau đó. Có điều, trước đám cưới không lâu, tôi bị viêm dạ con và không được khỏe, do đó chúng tôi không được quan hệ trong vòng 6 tháng.
Thế nhưng chính bệnh tình của tôi lại kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Trình luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi. Anh ấy thật hiếm có. Và thật may mắn quá trình điều trị của tôi kết thúc ngay trước đám cưới.
Lê Trình: "Chuyện ấy" không phải là yếu tố quyết định, đó không phải là tất cả và mục đích cuối cùng. Ngày cưới của chúng tôi thật kỳ diệu vì đó là một dịp rất hiếm có để cho tất cả mọi người cùng biết rằng chúng tôi đang bên nhau.
5 năm
Thanh Giang, phụ trách bán hàng 27 tuổi và Trọng Hùng, 28 tuổi, giáo viên tiếng Anh.
Thanh Giang: Hùng và tôi học chung trường cấp II, tôi rất phục anh ấy trong chuyến dã ngoại toàn trường năm tôi 15 tuổi, nhưng tôi quá nhút nhát để có thể chủ động tiến tới.
Chúng tôi sống chung trong một thị trấn và vẫn thường xuyên gặp gỡ cho đến tận khi tốt nghiệp đại học. Vào năm cuối, những người bạn chung sắp đặt một cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi tại một quán bar vào đêm tất niên.
Người bạn này đã hứa đưa chúng tôi về, thả tôi xuống nhà Hùng và từ chối chở tôi đi tiếp. Tôi kiên quyết ngồi ngoài và anh ấy đã đọc thơ cho tôi nghe suốt đêm, điều này thật lãng mạn. Vì đều từng có những mối quan hệ không đi đến đâu, vì thế ngay từ đầu chúng tôi vẫn giữ những khỏang cách nhất định, nhưng Hùng không như những người yêu trước đây của tôi.
Một năm rưỡi sau ngày gặp nhau, Hùng cầu hôn tôi và nói rằng: “Anh muốn có cả thế giới này”. Đám cưới của chúng tôi rất đơn giản, điều này làm tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Tôi có một gia đình nhỏ, một người chồng thông minh và sẽ có những đứa con ngoan. Với chúng tôi, 5 năm là một thời gian lý tưởng. Chúng tôi có đủ thời gian để ổn định công việc, mua nhà và chuẩn bị cho đám cưới. Tôi muốn được tổ chức lại đám cười hàng ngàn lần nữa, tất nhiên là với Hùng.
Trọng Hùng: Ở trường, tôi là thành viên của nhóm "quậy phá" và cô ấy lại khá trầm tĩnh. Chúng tôi cùng để ý nhau nhưng tôi cho rằng cô ấy quá đoan trang và đứng đắn, vì thế tôi không dám tiến tới. Nhiều năm sau đó, Giang nói với một người bạn chung rằng cô ấy có tình cảm với tôi và anh ấy đã tạo cơ hội cho chúng tôi tiếp xúc với nhau. Ngày cưới của chúng tôi thật náo nhiệt, tôi cảm giác nó giống như một lễ kỷ niệm. Trong đêm tân hôn, tất cả bạn bè đến khách sạn cùng chúng tôi và Giang không muốn ngày hôm đó kết thúc nên lôi kéo bạn bè ở lại đến tận 3h sáng hôm sau.
9 năm
Hải Hà (27 tuổi), phóng viên và Giang Nam (29 tuổi) kiến trúc sư.
Hải Hà: Tôi quen anh ấy từ năm học lớp 12 và yêu nhau 9 năm trời. Bạn bè thường trêu chúng tôi là "kháng chiến trường kỳ" và luôn hỏi "đại chiến thế giới lần thứ mấy rồi?". Nhưng thực sự là chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau. Mặc dù chuyện yêu đương cũng có lúc thăng trầm nhưng cuói cùng chúng tôi vẫn nhận ra rằng quá trình tìm hiểu lâu dài đã khiến chúng tôi không thể sống thiếu nhau.
Giang Nam: Ôi đúng là tôi đã bị cô ấy lừa nên mới chịu để lâu như vậy. Đáng lẽ, tôi phải lấy cô ấy sớm hơn mới phải.