Nhớ lại lúc đầu mình mới biết nhau, buồn cười quá anh hén. Lúc đó em đúng là dữ thiệt à. Cho nên lúc anh nói yêu em, em không dám tin điều đó đâu, cứ nghĩ là chắc anh đùa cho vui chút thôi, chứ online mà, nó ảo ảo sao đó.
Nhưng rồi thời gian qua, em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em. Như anh hay nói chúng ta quen nhau là do duyên số. Em thật sự cảm ơn số phận đã cho em gặp được anh và được anh thương yêu.
Lúc trước khi em không thích anh bắt em kêu anh bằng ông xã, anh thì kêu em bằng bà xã, bà xã chằng mới đúng, tại vì chúng ta cách xa nhau quá, và đâu biết được mai nay có nên đôi hay không.
Nhưng không hiểu sao nghe anh kêu riết rồi em ghiền à, nhất là những lúc nói fone với anh, cuối cùng anh hay nói là "uh, bye bà xã đó", em thích nghe giọng anh lúc này à, ông xã.
Em hiểu là online với ngoài đời khác nhau, nên có lẽ khi gặp nhau, trước mặt nhiều người anh không thể gọi em như vậy, nhưng nếu lúc chỉ có hai người mình thì em thích anh gọi em vậy à...
Em với anh hầu như trái ngược nhau à. Phải nói là cuộc sống hai người quá khác xa nhau, chính điều này làm cho em không đủ tự tin ở bản thân mình như anh vẫn hay nói là em gì cũng được nhưng giá em tự tin ở bản thân thì tốt hơn.
Anh à, em đang cố gắng để đến lúc chúng ta gặp nhau, em không cảm thấy khoảng cách quá xa giữa hai cuộc sống. Anh luôn ủng hộ và bên em đúng không vậy?
Ông xã nè, cám ơn anh đã dành tình yêu cho em, em thật sự rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, dù cho sau này ra sao đi nữa, nhưng những giây phút chúng ta vui vẻ và hạnh phúc là có thật và sẽ mãi trong tâm trí chúng ta. Em cũng yêu anh nhiều lắm, hunnie, mà chỉ có thể dùng con tim của anh mới cảm nhận được em yêu anh nhiều như thế nào thôi à... hihihi. Câu này hơi sến chút hén ông xã, nhưng lại đúng sự thật và romantic à.
Love you.
Be Heo