Bạn Trần Thị Trang chia sẻ: Lúc mới gặp nhau và biết anh là công an, em cứ nghĩ cưới anh chắc em sẽ không phải giống mẹ phải nhường ba cho Tổ quốc, cho nhân dân (vì ba làm bộ đội đóng quân xa nhà cuối tuần mới được về với vợ con, anh làm công an ở gần nhà chắc là mỗi tối vẫn được về nhà quây quần bên vợ con).
Yêu rồi mới biết sự thật chẳng giống như em luôn nghĩ. Sau này có lẽ em phải chia đôi mỗi tối với anh của mình cho nhân dân, cho đất nước. Rồi cả những ngày lễ em lại giống hệt mẹ, ở nhà với những đứa trẻ đợi điện thoại của chồng từ đơn vị gọi về hỏi thăm qua loa, không thì mấy mẹ con lại lọ mọ dẫn nhau đi đâu đó cho có không khí, nhưng mà em biết mẹ cũng tủi thân lắm, chắc sau này em cũng sẽ vậy nhỉ?
Nhưng em hy vọng anh có thể giống ba, là người đàn ông của gia đình, thương vợ thương con, luôn đặt gia đình lên hàng đầu, là người đàn ông lương thiện, là một đầy tớ trung thành của nhân dân, với bất cứ việc gì cũng luôn đặt chữ "Tâm" lên trên hết. Anh cứ yên tâm công tác thật tốt, em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh, giống như mẹ cũng đã từng như thế. Yêu anh của em rất nhiều.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi 'Happy moment 2015' để có cơ hội nhận quà tặng là voucher trị giá 5 triệu đồng, những hình ảnh đẹp nhất sẽ được trưng bày tại Triển lãm cưới Việt Nam 2015. Xem chi tiết tại đây.