Rạng sáng 5/10, trong livestream của thí sinh Tanzania, hoa hậu Yến Nhi bị lọt tiếng khi đang nói chuyện điện thoại với người quen. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 than thở: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi. Đã nói từ nay không livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để tụi nó cắt, chửi". Người đẹp nói thêm: "Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì họ sẽ quay xe".
Phát ngôn của Yến Nhi, trong đó có một số câu văng tục, khiến cô bị chỉ trích dữ dội. "Gọi khán giả là 'tụi nó', quá coi thường công chúng rồi"; "Chuyến này không thể bênh nổi"; "Thái độ hơn trình độ"; "Đây là những lời nói thốt ra từ một hoa hậu đang đi thi quốc tế sao?"; "Một người không thích mình thì có thể do họ, còn 10 người cùng quan điểm thì nên xem lại bản thân để rèn luyện"; "Mấy hôm nay theo dõi cuộc thi, thấy Yến Nhi có năng lượng khá phù hợp Miss Grand, mà giờ thế này thì thôi"..., một số khán giả bình luận. Không ít người vào fanpage của công ty quản lý Sen Vàng, yêu cầu "tước vương miện" người đẹp Đắk Lắk. Trước làn sóng chỉ trích, phía công ty chưa lên tiếng.
Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand International 2025.
Trước đó, Yến Nhi bị chê vì ngôn từ chưa phù hợp khi livestream cùng "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung - CEO công ty Sen Vàng. Cô nói trống không, sử dụng từ ngữ như đang nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa. Hoa hậu sau đó lên tiếng xin lỗi, hứa sẽ dùng lời lẽ phù hợp hơn khi giao tiếp với người lớn tuổi.
Màn livestream với bà Phạm Kim Dung khiến Yến Nhi bị đả kích
Cùng ngày, Yến Nhi tham gia phần thi đối đáp với ông Nawat và đương kim Hoa hậu Hòa bình Christine Juliane Opiza, nhưng bị chê khả năng tiếng Anh vì trả lời lúng túng, không hiểu câu hỏi. Sau đó, cô lên tiếng giải thích trên livestream. Yến Nhi khẳng định tiếng Anh của mình không quá giỏi nhưng vẫn đủ để giao tiếp. Người đẹp nói lúc đó cô chưa chuẩn bị tâm lý vì phỏng vấn bất chợt, sẽ cố gắng và rút kinh nghiệm.
Trước phản ứng gay gắt của khán giả, tối 4/10, Yến Nhi đăng lời xin lỗi trên trang cá nhân. "Trong khoảnh khắc vội vã, tôi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn, khiến khán giả phiền lòng. Bản thân tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Tôi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho tôi sự quan tâm, động viên suốt thời gian qua", cô viết.
Yến Nhi lúng túng trả lời câu hỏi tiếng Anh cơ bản
Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk, vượt qua 34 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 tối 14/9. Cô chỉ có hai tuần chuẩn bị trước khi thi Miss Grand International 2025. Người đẹp cho biết tự hào vì cha làm phụ hồ, mẹ bán vé số, coi đó là động lực để nỗ lực và trân trọng thành quả. Yến Nhi nói sẽ tập trung cho hành trình dự Miss Grand International, đặt mục tiêu trở thành mỹ nhân Việt thứ hai giành vương miện cuộc thi.
Miss Grand International được ông Nawat Itsaragrisil (người Thái Lan) sáng lập năm 2013, nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Miss Grand International 2025 diễn ra trong 20 ngày, từ 29/9 đến 18/10 tại Thái Lan.