- Đã rất lâu rồi mới ra mắt sản phẩm, lý do gì khiến chị tự làm các khâu thay vì thuê êkíp chuyên nghiệp?
- Tôi có vài năm mất năng lượng, cảm xúc bị tụt xuống. Với một người viết nhạc, điều đó thật khủng khiếp. Tôi biết cách duy nhất giải quyết vấn đề, thoát khỏi áp lực là phải sống chậm hơn. Khi tập trung cho bản thân, tôi thấy mọi thứ tốt hơn, có cảm hứng làm nhạc và muốn tự tay thực hiện mọi thứ.
Tôi viết Giá như đừng nói giá như trong giai đoạn dịch bệnh, lấy cảm hứng từ mối tình ba năm rưỡi kết thúc trong thời gian giãn cách xã hội. Tôi đã yêu là quên mất bản thân, chỉ tập trung vào đối phương nên càng chới với khi chia tay. Thời điểm đó, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, đầu quay cuồng những câu hỏi tại sao. Sự đổ vỡ ấy làm tôi buồn, rơi vào trầm cảm nhẹ và viết nên ca khúc này. Đến khi cảm thấy thực sự sẵn sàng cho việc trở lại, tôi mới hoàn thiện ca khúc và quyết định ra MV.
Đây là sản phẩm đầu tiên tôi tự làm mọi thứ, từ sản xuất đến đạo diễn, lên ý tưởng. Thấy vậy, anh Tuấn Hưng mắng tôi quá ôm đồm. Dẫu biết một êkíp chuyên nghiệp có thể xử lý mọi thứ gọn gàng, giúp mình tiết kiệm thời gian và công sức hơn nhưng lần này, tôi vẫn muốn thử sức để xem khả năng đến đâu.

Ca sĩ Yến Lê.
- Ca sĩ Tuấn Hưng đóng vai trò thế nào trong sự nghiệp của chị?
- Tôi từng được mọi người đặt cho biệt danh "gà chiến" của Tuấn Hưng ở The Voice 2015. Sau cuộc thi, tôi gọi anh là thầy và tôi biết thầy luôn dõi theo mình dù không nói ra. Trước đây, thầy chỉ lặng lẽ dõi theo vì biết tôi chủ động với công việc. Anh biết vấn đề của tôi là quá lệ thuộc vào cảm xúc nên hay khuyên nhủ, thúc giục tôi trở lại với âm nhạc, sáng tạo hết mức, ra sản phẩm mới đều đặn hơn thay vì suốt ngày chạy show khắp nơi.
Trong thời gian bị tụt cảm xúc, tôi không tìm thầy để giãi bày vì biết thầy rất bận rộn khi là ông bố ba con, vừa đi diễn vừa làm kinh doanh. Tuy nhiên, thầy nhận ra tôi có vấn đề nên chủ động liên lạc, động viên tôi vực dậy tinh thần để trở lại với âm nhạc. Thầy sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ tôi mọi điều. Vì vậy, thầy hay mắng khi thấy tôi tự xoay xở với MV Giá như đừng nói giá như. Ở những sản phẩm tới, tôi sẽ đồng hành với thầy và lắng nghe những lời chỉ bảo. Tôi đang cố gắng hoàn thành dự án ba ca khúc EDM kết hợp với Yani trong hai tháng tới.
MV 'Giá như đừng nói giá như'
- Trở lại đường đua VPop, chị nghĩ mình có lợi thế gì so với các ca sĩ khác?
- Tôi có khả năng sáng tác. Những ca khúc như Việt Nam trong tôi là, Quay lưng, Cho con được thay cha... đều được viết trong thời gian rất ngắn. Việc chủ động được khâu sáng tác giúp tôi đỡ phải vùng vẫy tìm kiếm ca khúc bên ngoài, cũng không phải phụ thuộc vào người khác. Sáng tác còn giúp tôi có thêm một nguồn thu nhập ổn định từ tác quyền, bên cạnh đi hát.

Tạo hình của Yến Lê trong MV 'Giá như đừng nói giá như'.
- Chị cảm thấy thế nào khi so sánh bản thân với những cái tên cùng xuất phát điểm từ The Voice như Đức Phúc hay Hoàng Dũng?
- Nếu so hậu trường của mình với sân khấu của người khác thì chắc chắn có sự chênh lệch. Tôi mừng cho thành công của các bạn và biết mình đã bỏ lỡ cơ hội hợp tác với một êkíp chuyên nghiệp để tranh thủ thời điểm vàng, khi vừa bước khỏi cuộc thi. Giờ tôi hiểu tại sao anh Tuấn Hưng hay trách mình chăm đi diễn quá, không đưa sản phẩm đến với khán giả, cứ để mọi thứ trôi qua. Trong khi các bạn có êkíp, công ty lo hết mọi thứ, tôi mới loay hoay xây dựng team của mình nên mất rất nhiều thời gian và chi phí, cơ hội. Tuy nhiên, tôi nghĩ chậm cũng không sao, chỉ cần mình bước phía trước và không bỏ cuộc là được. Nếu tôi chưa kịp cố đã dừng lại thì mới là thất bại.
- Đâu là lý do chị chọn ca khúc viết về người cũ để làm MV đánh dấu sự tái xuất?
- Lý do đơn giản chỉ là tôi thấy hài lòng về ca khúc đó và tin nó có thể chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả chứ không phải tôi vương vấn tình cũ, mong anh ấy quay lại. Tới giờ, tôi cũng chẳng hiểu lý do tan vỡ cụ thể là gì khi cả hai tự nhiên rơi vào im lặng, không ai nói với ai điều gì, cứ ngầm hiểu với nhau rằng mọi chuyện đã kết thúc. Vài năm sau, chúng tôi nói chuyện với nhau về chuyện chia tay nhưng với tâm thế bình tĩnh chứ không còn buồn tủi, giận hờn gì cả.
- Chị nghĩ sao nếu được gọi là 'Taylor Swift Việt Nam' vì luôn có ca khúc mới sau mỗi cuộc tình tan vỡ?
- Đúng là sau mỗi lần tan vỡ tôi luôn có cảm hứng sáng tác, viết nên các ca khúc mới và chúng đều thành công. Tôi thấy mình may mắn khi có thể viết nhạc từ câu chuyện thật của mình. Một số người còn đùa Yến Lê cứ yêu nhiều, chia tay nhiều để có nhiều bài mới. Tuy nhiên, tôi không mong điều đó. Yêu rồi chia tay để sáng tác thì vất vả quá (cười).

Tuấn Hưng và học trò Yến Lê.
- Chuyện tình cảm của chị hiện thế nào?
- Tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Tôi trước kia cứ yêu là đặt đối phương ở vị trí trung tâm, lúc nào cũng băn khoăn xem họ nghĩ gì, muốn gì, cần gì... mà quên mất mình muốn được yêu thương thế nào. Một năm gần đây, tôi cố gắng yêu bản thân, tập trung cho những mong muốn của chính mình. Có lẽ tôi phải học lại cách yêu (cười).
- Chị giữ mối quan hệ thế nào với người cũ?
- Tôi luôn cố gắng làm bạn với người cũ, sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có thể. Sau khi chia tay, tôi từng giúp JayKii tìm êkíp để thực hiện MV Chiều hôm ấy. Tôi luôn mong bạn ấy có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.
- Thế còn Lâm Bảo Châu thì sao?
- Từ khi bạn ấy có người mới, chúng tôi không còn liên lạc. Chúng tôi tan vỡ vì nhiều lý do nhưng phần lớn là sự khác biệt trong cách yêu. Dù vậy sau khi chia tay, chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè một thời gian. Khi biết bạn có người mới, tôi thấy mừng cho bạn nếu đó là tình yêu chân thành.
- Sau 5 mối tình tan vỡ, chị hiện mong chờ một người đàn ông thế nào?
- Tôi chưa bao giờ đặt ra tiêu chí hay hình mẫu nào cho người đàn ông bên cạnh mình. Tôi giờ chỉ muốn tập trung cho bản thân và sự nghiệp, không mất nhiều thời gian cho chuyện tình cảm.
Yến Lê sinh năm 1991, tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Tại cuộc thi The Voice 2015, cô thuộc đội Tuấn Hưng, được đánh giá là một trong những ca sĩ đa tài, hát hay, nhảy đẹp, sáng tác tốt. Sau đó, cô tham gia nhiều cuộc thi khác như The Remix, Sing My Song... Bên cạnh ca hát, cô còn viết nhạc và là tác giả của các ca khúc Việt Nam trong tôi là, Quay lưng, Cho con được thay cha... Những năm gần đây, cô chủ yếu tập trung sáng tác.
Nguyên An
Ảnh: NVCC