Chuyện xảy ra cách đây đã 2 năm. Tôi thấy lòng man mác buồn khi không được đón Tết cùng mẹ và em trai, nhưng bù lại đó là sự thương yêu, chia sẻ thật lòng từ ba mẹ của bạn trai tôi (và là chồng của tôi bây giờ).
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc xa xôi, yêu anh, một người con của miền Trung. Chúng tôi là những người đầy quyết tâm, muốn tự mình xây dựng cuộc sống của mình, đi lên bằng chính thực lực của mình. Vì lý do đó mà cả hai quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp.
Không kể đâu cho hết những khó khăn của ngày đầu lập nghiệp nơi đất khách quê người, làm vất vả cả 2 năm trời cộng với tiền thưởng Tết cuối năm mới đủ cho chúng tôi sở hữu chiếc vé tàu (ghế phụ) để về quê của tôi ăn Tết. Nhớ lại cảnh đó mà thấy thương anh vô cùng, nhìn thấy nước mắt anh rơi khi đi qua ga gần nhà mà tôi thấy rất có lỗi, và thấy được tình yêu của anh dành cho tôi lơn biết chừng nào.
Tôi đã tự nhủ mình là sang năm sẽ theo anh về quê ăn Tết cùng với gia đình anh. Và điều đó đã thành sự thật. Chúng tôi thầm ước nguyện với nhau là sẽ cố gắng làm việc thật tốt để lo cuộc sống cá nhân và mỗi năm sẽ về quê một nhà để ăn tết cùng gia đình.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Lần đầu tiên về nhà anh, cảm giác thật khó tả. Mặc dù đã được anh đả thông tư tưởng nhưng cũng hơi lo vì tôi lo ba mẹ anh không vừa lòng. Giống như các cô dâu khác đều cố gắng thể hiện mình trước ba mẹ bạn trai thì tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tôi cố gắng làm một bữa cơm tất niên để ba mẹ mời ông bà và các bác qua nhà. Và kết quả thật là mỹ mãn, ai cũng khen món ăn ngon và ăn thật nhiều. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng thực sự thì tôi cũng không phải là một đầu bếp tài ba đâu, mà tất cả là do ba mẹ anh đấy. Tôi không biết nhiều về món ăn miền Trung nên tôi quyết định nấu những món gì mà mình biết. Với mỗi món ăn, ba mẹ anh đều có một lời khen dành cho tôi như: Món này lạ quá, ăn thấy hay hay, món này ăn tốt cho sức khỏe lắm đây nè... Và thế là ai cũng thử tất cả các món mà tôi đã chuẩn bị và ăn một cách ngon lành.
Nhưng có một chuyện mà nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, đó là món mứt gừng của tôi. Vì ở nhà anh trồng rất nhiều gừng và sẵn có công thức trong tay nên tôi quyết định thử làm mứt. Áp dụng chặt chẽ các bước trong tờ giấy mà tôi in từ internet, từ khâu chuẩn bị đến việc phơi sương, tuy nhiên đến đoạn sên mứt thì thật là không tưởng tượng nổi, thành quả của tôi là một chảo đen sì không nhìn rõ miếng gừng nào. Không chê bai hay la mắng, mẹ anh cười và nói với tôi: "Con nên thử lại lần nữa đi". Có thêm động lực để thử thêm lần nữa nhưng tôi cũng không thành công. Không một lời trách móc, mẹ anh nói: "Để bác thử lại xem sao, không thể như thế được". Mặc dù món mứt gừng không thành công nhưng tôi nhận được rất nhiều, tôi cảm thấy được tình yêu thương của gia đình bạn trai dành cho tôi.
Các bạn ạ, trước khi về nhà bạn trai, điều tôi lo lắng nhất là mọi người chê tôi vì tôi rất nhỏ bé, điều này làm tôi không tự tin nhất khi giao tiếp. Với bất kì ai gặp tôi lần đầu đều cảm giác ái ngại thay tôi. Chú của anh, một người có chức, có quyền và khá giàu có trong họ nói thẳng về tôi khi gặp mặt: "Con T nhìn cũng được đấy, nhưng bé quá, sợ…" Chú chưa nói dứt câu thì ba bạn trai tôi đã trả lời chú ngay: "Nó bé thế thôi chứ giỏi lắm, thông minh và có chí nữa, nó đang học cao học đó, sang năm là thành thạc sĩ rồi. Thời đại công nghệ mới lo gì". Hẳn các bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao khi ở trong trường hợp của tôi.
Hiện tại chúng tôi đã là vợ chồng, tôi cũng đang chuẩn bị hành lý để về quê ăn tết cùng ba mẹ chồng của mình. Mặc dù ba mẹ không sinh ra tôi nhưng luôn yêu thương, động viên an ủi khi tôi có chuyện buồn trong công việc. Và điều đặc biệt nhất là cho tôi cảm giác được yên bình, tâm trạng thoải mái và sống trong tình yêu thương, hạnh phúc trong những ngày Tết ngắn ngủi này. Việc về quê ăn tết luôn là niềm vui mong đợi nhất của tôi và ông xã dù có ở bên nội hay bên ngoại.
Những cô dâu vừa bận rộn chuẩn bị xong cho đám cưới của mình thì giờ đây lại lao vào nỗi lo mới: Đón Tết đầu tiên ở nhà chồng. Có những người bỡ ngỡ trước những thay đổi mới nhưng được sự giúp đỡ của chồng và gia đình chồng nên được đón cái tết ấm áp, đáng nhớ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người phải chịu uất ức, tủi hổ và nhiều khổ sở khi lần đầu về làm dâu, nhất là những cô dâu trưởng. Mời độc giả cùng chia sẻ về kỷ niệm lần đầu về làm dâu ngày Tết của mình về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Tô Thị Huyền