Những giỏ hoa cuối cùng được bán ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu) vào chiều 30 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Ở nông thôn của huyện Phước Long và Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu, không chỉ cơ quan mà trước nhà dân đều có bàn thờ Tổ quốc với ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trước nhà. Người dân quê không cần đi chợ xa, cứ chờ ở nhà vào chiều 30 Tết để đón ghe bách hóa mua bánh mứt ăn Tết. Chị Nguyễn Kim Dung ở ấp Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu) bắt cá bống tượng dưới ao sau nhà để ăn Tết theo kiểu "cây nhà lá vườn". Một phụ nữ ở Đồng Chó Ngáp của tỉnh Bạc Liêu treo cờ đón Tết. Chiều 30 Tết yên ả trên Đồng Chó Ngáp. Gia đình chị Bé Hai chuẩn bị bánh tét đón Tết cổ truyền đầm ấm bên người thân. Nấu chè để cúng giao thừa. Trong khoảnh khắc giao thừa đón năm mới, đôi vợ chồng trẻ ở quê Công tử Bạc Liêu cầu nguyện cho năm mới an khang, hạnh phúc, vạn sự như ý. Diễm Hằng