Thứ sáu, 4/2/2022, 09:23 (GMT+7)

Yan My mặc cổ phục Việt

Diễn viên Yan My diện các thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc áo Nhật Bình, may bằng chất liệu lụa tơ tằm, tôn nét đài các, sang trọng.

Dịp Tết Nhâm Dần, Yan My thực hiện bộ ảnh thời trang tái hiện vẻ đẹp phụ nữ xưa với trang phục lấy cảm hứng từ chiếc áo Nhật Bình. Sở dĩ áo có tên Nhật Bình bởi có sự xuất hiện của hoa văn trang trí tạo thành một hình chữ nhật lớn ngay trước ngực.

Trên thân áo, các họa tiết dạng tròn khép kín đan xen hình phượng, hoa lá... Đặc biệt, trên tay có có dải ngũ sắc: lục, vàng, xanh, trắng, đỏ tượng trưng cho ngũ hành kim - mộc - thủy - hỏa - thổ.

Tuy nhiên, dải ngũ sắc này lại chỉ được sử dụng trên trang phục của các bậc: công chúa, cung tần nhị giai, cung tần tứ giai chứ không sử dụng cho áo Nhật Bình của hoàng hậu.

Yan My chọn hai cách sử dụng phụ kiện là cài trâm và đeo mấn.

Cô mong muốn thể hiện vẻ đẹp sang trọng, đài các qua trang phục mang ý nghĩa lớn về văn hóa, lịch sử.

Với áo dài ngũ thân, Yan My trông thanh lịch, gần gũi. Áo dài ngũ thân là tiền thân của áo dài ngày nay, được định hình từ thời chúa Nguyễn Khúc Khoát.

Vào thời nhà Nguyễn, áo dài ngũ thân có 2 loại áo tay thụng và áo tay chẽn. Kiểu Yan My mặc lấy cảm hứng từ chiếc áo dài ngũ thân tay chẽn, may từ chất liệu vải lụa.

Năm nay, Yan My ở Hà Nội ăn Tết cùng gia đình. Cô trải qua ba ngày Tết ấm cúng dù hạn chế du xuân để phòng Covid-19. Qua năm mới, nữ diễn viên mong sức khỏe và bình an cho mọi người. Cô hy vọng nhiều dự định nghệ thuật và kinh doanh bị hoãn trong năm 2021 sẽ khởi sắc trong năm 2022.

Nguyên Thảo

Đánh giá phiên bản mới