Nữ y tá Dahiana Gisela Madrid cho biết, sau khi cựu danh thủ 60 tuổi bất ngờ qua đời hôm 25/11, cô được yêu cầu khai là có kiểm tra Maradona trong lúc ông đang ngủ vào buổi sáng. Tuy nhiên hai ngày sau, cô khai lại hoàn toàn khác. Ở bản chứng thực viết tay lần thứ hai, nữ y tá thuộc công ty chăm sóc y tế Medidom thừa nhận rằng cô "để ông ấy ngủ" và chỉ vào phòng vào buổi trưa sau khi bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý của Maradona vào phát hiện ông không còn thở. Trước đó sau bữa sáng, Maradona có kêu mệt với một người cháu rồi đi nằm và không bao giờ tỉnh lại.

Xe cứu thương xuất hiện trong ngôi nhà Maradona thuê trưa 25/11. Ảnh: TyCSports.
Bản khai viết tay có chữ ký của Madrid ghi rõ, cô bắt đầu ca làm việc vào lúc 6h30 khi đó "bệnh nhân" đang nghỉ. Khoảng 7h30, nữ y tá nghe thấy tiếng đi lại trong phòng và nhà vệ sinh, sau đó ông tiếp tục đi nghỉ. Biên bản ghi khoảng 9h20 Maradona từ chối kiểm tra các dấu hiệu quan trọng. Lúc 11h55, bác sĩ tâm thần Susana Cosachov và nhà tâm lý học Carlos Diaz vào phòng, gọi nhiều lần nhưng huyền thoại 60 tuổi không phản ứng. 12h10, mạch cựu danh thủ không còn đập và lúc này y tá mới vào phòng hô hấp nhân tạo.
Liên quan tới sự ra đi bất ngờ của thân chủ, luật sư của của Maradona là Matias Morla bức xúc đòi kiện đơn vị điều hành xe cứu thương vì cho rằng xe cấp cứu mất 30 phút mới tới hiện trường sau khi "Cậu bé vàng" ngừng thở. Tuy nhiên, theo điều tra của tòa án dựa vào nhật ký cuộc gọi và camera an ninh, xe cấp cứu tới nhà của Maradona hơn 10 phút sau cuộc gọi đầu tiên của trợ lý "Cậu bé vàng" lúc 12 rưỡi.

Maradona ra đi sau một cơn trụy tim bất ngờ sáng 25/11, khi đó không có nhân viên y tế nào ở bên ông. Ảnh: ST.
Huyền thoại một thời của làng bóng đá Argentina qua đời trưa 25/11 sau một cơn trụy tim bất ngờ. Sau khi ông ra đi mãi mã, có chuyên gia y tế cho rằng ngôi nhà cựu danh thủ thuê ở ngoại ô được cho là nơi không phù hợp với một người cần hồi phục sau mổ như Maradona. Ca phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ dưới màng máu não hai tuần trước cũng bị đặt nghi vấn liệu có thực sự cần thiết.
Tang lễ của cựu danh thủ 60 tuổi được tiến hành hôm 26/11. Lễ viếng người hùng World Cup 1986 diễn ra ở phủ tổng thống, thu hút hàng triệu người dẫn tới một số cuộc ẩu đả và kéo dài hơn dự kiến. Thi hài Maradona sau đó được an táng tại nghĩa trang Bella Vista ngoại ô Buenos Aires bên cạnh mộ bố mẹ. Đây là một nơi riêng tư nên người hâm mộ không có quyền viếng thăm mộ "Cậu bé vàng". Việc phân chia tài sản thừa kế của Maradona sau khi ông ra đi đột ngột cũng là đề tài được quan tâm hiện này. Ông có hai cô con gái với người vợ cũ Claudia Villanfane và ba người con rơi được công nhận.

Người thân, họ hàng và bạn bè đưa quan tài Maradona vào nghĩa trang Bella Vista để chôn cất. Đây cũng là nơi bố mẹ ông an nghỉ. Ảnh: TyCSports.
Hoàng Trang (Theo TycSports)