![]() |
Một buổi họp nghị viện. |
Thế là kể từ ngày 22/9, vào lúc các nghị sĩ nghỉ trưa từ 13h đến 13h30, bộ phận hậu cần tổ chức buổi “nghỉ trưa để ăn xúc xích”. Tất nhiên bữa ăn này miễn phí hoàn toàn. Các ông nghị không phải xách xe chạy vòng vòng tìm chỗ ăn trưa cho mất công vừa tốn tiền vừa bị phê bình về cái tội “trốn họp”.
Và để quý vị nghị sĩ ăn ngon miệng không bị quấy rầy, Hạ viện Áo cấm các nhà báo lợi dụng giờ nghỉ trưa để gặp gỡ, phỏng vấn lung tung. Vào cái giờ ăn no dễ phát ngôn phóng khoáng này, quý vị cao hứng nói bậy sẽ rất nguy hiểm.
Theo Người Lao Động, bánh mì kẹp xúc xích với chút mù tạt là món ăn khoái khẩu, mang tính truyền thống của người Áo. Ở thủ đô Vienna, có thể tìm ăn món này cả ngày lẫn đêm ở các quầy bánh mì kẹp xúc xích trên đường phố.