Qua số điện thoại trên quảng cáo, tôi liên lạc được với một người tên Hùng. Gặp tôi, Hùng kể năm vừa rồi anh ta rơi vào cung xấu, đi coi “thầy”, “thầy” phán đừng vào chùa cầu an hay cúng sao cúng đất làm gì, mà hãy mua tờ 2 đôla có hình tổng thống Jefferson mang bên người thì sẽ hết hạn.
“Tôi đã làm theo và tai qua nạn khỏi hoàn toàn”, Hùng nói như đinh đóng cột. Sau đó, Hùng ra giá tờ 2 đôla của mình bằng 100.000 VNĐ.
Hùng còn nổ: “Gia đình tôi sáu người mua sáu tờ nên năm rồi không ai gặp xui xẻo hay bệnh hoạn gì sất. Thậm chí còn trúng năm tờ vé số giải đặc biệt nữa”. Tuy nhiên khi tôi hỏi xin địa chỉ những người đó thì Hùng từ chối và lảng sang chuyện khác.
Cùng “nghề” với Hùng, nhưng Khánh là “bay buôn” tờ 2 đôla “có hạng”.
Khánh cho xem tờ 2 đôla cũ, đầy nếp gấp và cũng “hét” giá 100.000 đồng. Tôi kêu bớt, Khánh trợn mắt: “Mua giải hạn mà trả giá thì sao linh thiêng cha nội! Trước đây tôi cũng bớt 10.000 đồng cho một ông khách. Ông ta vừa đi được mấy mét thì bị xe tải đâm vào, gãy một tay, một chân!”.
Khánh nói tiếp: “Thằng bạn tôi ở Mỹ bảo người ta giải xui bằng cách này linh nghiệm lắm nên mới gọi về kêu bắt chước. Ông mang giấy bạc trong người xua được tà ma, quỷ ám và tránh cả trộm cowps, tai ương nữa đó. Muốn xài được lâu nên ép nhựa”…
Tuy nhiên, khi tôi hỏi “Đem theo một tờ mà lấy bán, anh không sợ lát chạy xe về bị gì sao?”, Khánh chống chế: “Tại muốn nhường cái may mắn cho ông nên bấm bụng chịu vậy”.
Ông Trần Văn Hai, Phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP HCM giải thích về hiện tượng này như sau: Cũng giống như những giấy bạc có mệnh giá khác, giấy bạc 2 đôla vẫn được in thêm bình thường. Tiền in năm nào thì trên đó ghi rõ sêri năm đó. Tại TP HCM, tờ 2 đôla ít thông dụng do mệnh giá quá thấp, nó chủ yếu được cất giữ ở nhà làm kỹ niệm hoặc sưu tầm.
Năm 1976, nhân kỷ niệm 200 năm ra đời bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, tờ 2 đôla có hình tổng thống Thomas Jefferson (người đã dự thảo bản Tuyên ngôn này) đã được nhiều người tìm mua làm kỷ niệm, dẫn đến “cơn sốt” loại tiền giấy này.
Bà Trần Thanh Nhàn, chủ một tiệm vàng khá lớn ở chợ Bà Chiểu cũng xác nhận: cách đây ít lâu, trước cơn sốt săn tìm của người Mỹ, nhiều người đến các tiệm vàng “săn” tờ 2 đôla để gửi qua Mỹ cho thân nhân.
“Chuyện chỉ có thế nhưng nhiều người đã thêu dệt nên bao chuyện nhảm nhí, ly kỳ để bán tờ 2 đôla kiếm lời”, bà Nhàn nói.
Ông Trần Văn Hai, Phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP HCM: Người dân không được mua đổi ngoại tệ
Theo quy định, người dân không được mua đổi ngoại tệ với nhau. Ai có nhu cầu sử dụng loại tiền này thì liên hệ với các ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối để giao dịch. Những hình thức mua bán trái phép sẽ bị xử lý tùy mức độ. |
(Theo Pháp Luật TP HCM)