Sáng nay, Nguyễn Đình Toàn (33 tuổi, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình) đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là anh Linh, giám đốc một công ty kinh doanh các mặt hàng gia dụng, kim khí, điện máy...
![]() |
Bị cáo Nguyễn Đình Toàn trước vành móng ngựa. |
Theo cơ quan công tố, Toàn và anh Linh quen nhau vì cùng theo lớp tin học văn phòng. Cuối năm 2008, anh Linh đã nhận Toàn về làm tại công ty, nhiệm vụ là giao hàng và nhận tiền thanh toán của khách rồi nộp lại.
Thời gian đầu, anh ta đều giao nộp tiền đầy đủ. Do tin cậy bạn, mỗi lần giao nhận hàng và tiền, anh Linh không cần sổ sách, hóa đơn, chứng từ. Lợi dụng điều này, Toàn đã giữ lại tiền hàng. Tính đến tháng 8/2009, số tiền anh ta không nộp cho giám đốc là 380 triệu đồng. Anh Linh điện thoại nhiều lần, yêu cầu gã mang tiền trả nhưng Toàn không có tiền.
Ngày 13/8, khi đang ngồi hát tại phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Toàn nhận được điện thoại của anh Linh. Không có tiền nhưng gã này vẫn hẹn gặp. Khi ấy, anh ta đã nảy sinh ý định đánh bạn để dằn mặt. Trong lúc đó, không nghi ngờ bạn, anh Linh đã lái chiếc Innova đến điểm hẹn. Tại đây, Toàn bảo chở về nhà ở phố Đội Cấn lấy tiền.
Trước khi lên xe, gã lấy một con dao Thái Lan mang theo. Khi đến đầu ngõ nhà mình, Toàn bất ngờ gí dao vào cổ bạn. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy khỏi xe. Nhân cơ hội đó, Toàn lái chiếc xe trốn lên Lạng Sơn. Ngày hôm sau, gã quay lại Hà Nội và viết thư chỉ chỗ để ôtô kèm theo chùm chìa khóa gửi cho anh Linh, nhắn lên Lạng Sơn lấy xe về.
Tại tòa, Toàn đã khai nhận hành vi trên và trả cho anh Linh hơn 262 triệu đồng. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Toàn 8 năm tù về tội cướp tài sản.
Việt Dũng