![]() |
|
Quả bóng bạc Thạch Bảo Khanh. |
- Ấn tượng khó quên nhất của Bảo Khanh trong năm Giáp Thân là gì?
- Với tôi, đây là một năm không thể nào quên. Giữa thành công và thất bại chỉ là một ranh giới mong manh. Đội bóng tôi yêu quý nhất phải chia tay đấu trường đỉnh cao sau 50 tồn tại và phát triển. Đây thực sự là một cú sốc với bất kỳ người nào gắn bó với đội. Bởi ít ai tin được một huyền thoại như Thể Công lại xuống hạng. Chưa kịp làm vợi đi cảm xúc buồn nản, tôi lại nhận được tin vui mình được triệu tập trở lại ĐTQG. Nỗ lực tối đa sức lực và tâm huyết với hy vọng đóng góp một phần cho đội tuyển và quên đi nỗi buồn xuống hạng. Tôi đã có không ít thành công, nhưng đúng lúc người hâm mộ kỳ vọng nhất thì ĐTQG lại bị loại một cách cay đắng. Thế nhưng, một lần nữa tôi phải cảm ơn cuộc đời, giới chuyên môn và người hâm mộ đã tín nhiệm bầu chọn mình là Quả bóng bạc năm 2004.
- Từ khi đoạt danh hiệu Quả bóng bạc đến nay, cuộc sống của anh có điều gì thay đổi không?
- Dù có những kỷ niệm không vui, nhưng năm 2004 phải khẳng định rằng tôi đã cố gắng rất nhiều. Khá nhiều giải thưởng đã đến và lớn nhất là danh hiệu Quả bóng bạc năm 2004. Đây thực sự là một sự kiện đáng nhớ, bởi tôi đã nhận được sự tín nhiệm của NHM và giới chuyên môn. Có một chút tự hào, nhưng cuộc sống của tôi không hề có xáo trộn và nó vẫn diễn ra một cách bình thường. Theo tôi, việc thay đổi hay không phụ thuộc vào bản thân mỗi cầu thủ, chứ không phải những danh hiệu họ nhận được. Tôi vẫn là Bảo Khanh, một thành viên của Thể Công và sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đội bóng thăng hạng.
- Uớc nguyện của Bảo Khanh trong năm mới là gì?
- Thể Công sẽ thăng hạng. Chúng tôi không thể phụ lòng mong mỏi của các cấp lãnh đạo, của NHM. Tôi tin bằng sự đoàn kết hiện có và thực lực của mình, Thể Công sẽ trở lại mái nhà xưa ngay sau mùa giải 2005. Bên cạnh đó, tôi luôn mong muốn được khoác lên mình tấm áo ĐTQG. Đó là niềm vinh dự đối với bất cứ cầu thủ nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để được đứng trong hàng ngũ của ĐTQG.
- Vậy ước nguyện cho bản thân Bảo Khanh là gì?
- Có đủ thể lực và phong độ cao nhất để thi đấu cho Thể Công. Tôi muốn đóng góp sức mình vì mục tiêu thăng hạng của đội bóng mình yêu quý. Với tôi, đó là ưu tiên hàng đầu trong năm 2005. Bên cạnh đó, Bảo Khanh cũng mong rằng mình sẽ tránh được những chấn thương để có thể tập trung tối đa cho tập luyện và thi đấu. Nhiều năm qua, tôi luôn bị ám ảnh bởi những chấn thương. Có lúc, tưởng chừng sự nghiệp đã khép lại. Thể Công đã chia tay với một số cầu thủ trụ cột vì chấn thương và bệnh tật, chúng tôi đang rất cần người.
| Vài nét về Bảo Khanh Sinh ngày 25/4/1979 Cao: 1m73 Nặng: 67 kg CLB: Thể Công Vị trí: Tiền vệ, tiền đạo Thành tích năm 2004: Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất LG Cup 2004, QBB năm 2004, tuyển thủ QG đấu xuất sắc nhất tại Tiger Cup 2004 |

