![]() |
Rất nhiều vết chân hổ xuất hiện vào sáng chủ nhật ngày 27/7 phía sau chuồng gà nhà ông Mỹ. |
Đã một tháng nay, người dân xóm Vai Đào nửa tin nửa ngờ về thông tin hổ xuất hiện trên nương. Thỉnh thoảng người dân tộc Dao xóm Ngọc Lâm trên đồi Bù còn nghe tiếng hổ kêu trong đêm. Chó nuôi trên lán của các gia đình làm nương bỗng nhiên biến mất và chạy về nhà run cầm cập mà không chịu ở lại lều. Cùng thời gian đó, người dân nhận được thông tin ở huyện Kim Bôi bên cạnh có hổ xổng chuồng và liên tục có những đoàn người tìm đến hỏi dò tin tức, thậm chí còn treo giải thưởng cho ai bắt được hổ.
Đến xóm Vai Đào hỏi thăm thông tin về hổ, người dân nào cũng chỉ tới ông Hoàng Xuân Thủy, người đàn ông được xem đã nhìn thấy cọp trong cái đêm 26/7. Có người đồn ông bị hổ vồ suýt chết, người lại mỉa mai, diễu cợt rằng hoang đường, cổ tích vì "thời buổi này làm gì có beo".
Gặp ông Thủy đang "xiêu vẹo" rảo bước trên bờ ruộng, phóng viên ướm hỏi chuyện ông là người đầu tiên tối qua thấy chúa sơn lâm liền bị đuổi vì tưởng "hỏi đểu". Sau khi thấy khách "thành tâm" muốn biết chuyện thật sự, ông mới "mở lòng".
![]() |
Ông Hoàng Xuân Thủy, người phát hiện thấy hổ đầu tiên trong đêm 26/7. Ngồi trong lán, ông Thủy vừa kể vừa chỉ tay về phía đống đất nơi con hổ nằm lên. |
"Từ sáng tới giờ, đi tới đâu người ta cũng hỏi tôi chuyện nhìn thấy hổ tối qua. Mọi người toàn diễu cợt, châm biếm nên tôi không muốn kể. Nói dối làm gì, tối qua cả làng đi đuổi bắt còn nhìn thấy vết chân hổ chạy từ suối lên còn in trên đá".
Khoảng 8h kém 20 đêm thứ bảy, ông Thủy ngồi trong lán tại bãi vàng Cối Máy bỗng thấy chó chạy về với dáng vẻ khác thường. Không sủa như mọi hôm thấy người lạ, toàn thân chú chó run lẩy bẩy và không chịu cho chủ buộc lại. Biết có chuyện chẳng lành, ông Thủy cầm đèn pin chiếu về phía suối, phía con chó vừa chạy về và thấy một con vật to cách lán của ông khoảng hơn 10m, màu vàng, không vằn đen, mõm dài nhô ra phía trước, đang đứng trong tư thế vồ mồi.
Tưởng mình hoa mắt, ông tắt đèn và dụi mắt nhiều lần rồi bật lại đèn vẫn thấy con vật đứng ở đó. Không tin vào mắt mình vì nghĩ rằng ông bạn trông lán cùng trêu đùa, ông Thủy một lần nữa soi đèn vào mắt con vật và thấy đôi mắt phát ra những tia vằn đỏ. Biết là hổ, ông trở về lều lấy xà beng cùng phích nước để tự vệ. "Nếu lúc đó nó nhảy tới, tôi sẽ hắt phích nước nóng về phía nó", ông Thủy kể lại.
![]() |
Vết chân hổ phía sau nhà ông Mỹ sáng ngày 27/7. |
Thấy tiếng kêu của ông, con vật liền nhảy vọt đi. Chạy sang nhà ông Bùi Ngọc Mỹ gần nhà, ông Thủy cầu cứu. Cầm đèn pin soi sang phía gò đất bên kia suối, ông Mỹ phát hiện thấy con vật đang nằm trên đó liền kêu làng: "Khaỉl làng ơi. Ai có súng mang ra mà bắn, ở lò vàng ý".
Vừa kêu, ông Mỹ vừa lấy điện thoại báo cho anh em trong làng và công an xã. 30 phút sau, đàn ông trong làng tập trung thành ba tốp vây trên cánh đồng Bãi Cối. Cả xóm Vai Đào hôm đó trở nên ồn ào và tấp nập bởi tiếng xe máy, tiếng í ới gọi nhau đi đuổi hổ. Nhà nào có ô tô thì dùng đèn chiếu sáng cả một vùng, ai có vũ khí gì thì mang theo.
![]() |
Vết chân bên mương nước vẫn còn đục phát hiện sáng ngày 27/7 cạnh đồi nhà ông Hoài. |
Gặp anh Sơn tập tễnh bước lên nhà, hỏi chuyện mới biết tối qua anh cũng tham gia vào đội quân vây bắt. "Tôi đang ngồi trong nhà thì thấy ông bác họ gọi điện có hổ. Ngoài đường, mọi người chạy rất vội và kêu lên "khảil, khaỉl ở bãi vàng". Cầm đèn pin chạy theo ra cánh đồng đã thấy có rất đông người ở đó. Mọi người lần theo vết chân to vẫn còn ướt in lại trên đá và cát bên bờ suối để tìm. Tôi bị hòn đá đâm vào chân trong lúc đuổi theo cùng dân làng".
Lần theo được một quãng, người làng đành bỏ cuộc vì trời quá tối, dấu vết con vật bị mất. Sáng hôm sau, người con rể của ông Mỹ phát hiện quanh chuồng gà phía sau nhà thấy nhiều vết chân thú lạ đi lại nhiều vòng. Mấy tối nay, 4 chú chó con nhà ông cũng biến mất mà không rõ nguyên nhân.
Theo sự chỉ dẫn của một số người dân, phóng viên tìm đến khu đồi Đào nhà ông Hoài, hướng chạy của hổ đêm qua. Cậu con trai ông Hoài dắt chúng tôi lên xem dấu vết còn mới vừa phát hiện sáng chủ nhật. Càng đi về phía mương nước cạnh bờ ruộng, các vết chân càng rõ, nước đọng lại trong các dấu chân này vẫn còn đục "chứng tỏ hổ vừa xuống đây uống nước. Buổi tối, người Dao trên Ngọc Lâm sẽ lùa từ trên đồi bù xuống. Nhà tôi cũng giăng điện vây bắt", cậu thanh niên nói giọng hốt hoảng.
![]() |
Dấu chân in trên đất rất rõ. Ảnh chụp trưa 27/7. |
Cách đây chưa đầy 20 hôm, hai anh em Bùi Văn Liên và Bùi Văn Biên (thôn Quê Sụ) đi soi ếch trên quả đồi cạnh bãi Cối Máy cũng có "cơ hội" gặp chúa rừng xanh. Anh Biên kể lại: "Khoảng 9h đêm chúng tôi thường đi soi ếch. Hôm đấy, bỗng nhiên hai anh em nghe thấy "tách", tiếng động giống khi dẫm phải cành củi khô. Soi đèn về phía có tiếng động, tôi thấy một con hổ có bộ lông vàng to khoảng 60-70kg đang ngồi. Hai anh em soi vào đôi mắt đỏ ngầu của nó khoảng 30 phút để nhìn rõ xem có đúng là hổ không. Theo kinh nghiệm đi rừng của các cụ, tôi nói với nó 'hai bên cùng đi kiếm ăn, mày đi chỗ khác mà kiếm', một lúc sau nó bỏ đi".
Hoảng sợ, hai anh em chạy về phía lán lò vàng kể lại cho mọi người nghe nhưng không ai tin và cho rằng họ nói dối. Như sợ khách không tin vào những gì mình nói, anh Biên thật thà bằng một giọng Kinh lơ lớ: "Xem tivi mãi rồi làm gì chẳng biết con hổ trông như thế nào". Từ hôm gặp hổ, gia đình anh Biên không dám ở lại trong căn nhà sàn gần đồi mà chuyển hẳn ra ngoài nhà ngoại ở trong làng đông đúc.
Người dân ở đây cho biết con hổ xổng ở huyện bên cạnh là hổ nuôi, quen được cho ăn nên không biết kiếm mồi. Dân làng phán đoán, hổ mấy tuần nay đói do không kiếm được mồi trên rừng nên mới xuống tận bản kiếm ăn. Từ khi có hổ về, dân trong xóm Vai Đào và các xóm lân cận không dám thả súc vật lên nương ăn cỏ. Người dân không dám lên đồi một mình, thậm chí còn chuẩn bị vũ khí trong nhà phòng khi bị tấn công.
Chủ tịch xã Cao Răm, ông Bùi Tiến Ất xác nhận thông tin hổ dữ xuất hiện tại xóm Vai Đào là có thật, có gia đình ở đây còn bị bắt lợn. Hiện, xã chưa có biện pháp nào để khống chế con hổ này mà chỉ cảnh báo người dân phải cẩn thận, không nên đi đêm một mình.
Những ngày này ở Vai Đào, không khí lo lắng bao trùm khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy người ta tụ tập bàn tán, tranh thủ hỏi nhau thông tin về hổ lúc đi làm đồng hay bên suối làng. Nghe đâu đã có hẳn một đội săn người Dao chuẩn bị vũ khí, gạo lên núi phục hổ. Ai biết được, mới đầu là chó, súc vật sau đến là người sẽ trở thành mồi cho hổ dữ.
Bài và ảnh: Minh Phương