Hoàng Vân tại cơ quan điều tra. |
Ngày 15/6 vừa qua, Hoàng Vân, (31 tuổi, ở nhà C1 khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa), được người nhà đưa đến công an quận để xin tự thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Anh ta xin được thực thi hình phạt của pháp luật càng nhanh càng tốt.
Trong tháng 5 và tháng 6/2007, Vân đã trực tiếp đến 3 quận: Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy dùng thủ đoạn hợp đồng thuê máy chiếu và máy tính xách tay, rồi đem đặt ở các hiệu cầm đồ lấy tiền ăn tiêu. Hôm 15/5, lợi dụng quen biết với chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Liên, Vân mượn một máy chiếu hình, nói là trình chiếu cho khách. Nhưng sau đó lại đem ngay đến hiệu cầm đồ ở Bạch Mai đặt lấy 9 triệu đồng.
Sau khi tiêu hết tiền, ngày 5/6, Vân đến công ty cổ phần Thương mại Thành Công, ở 25 Láng Hạ, quận Ba Đình, để làm hợp đồng thuê một máy chiếu hình và một máy tính xách tay với giá thuê 250.000 đồng/ngày/máy chiếu và 100.000 đồng với vi tính xách tay.
Khi làm hợp đồng, Vân cũng để lại công ty một quyển hộ khẩu, một CMND, một xác nhận của UBND phường Kim Liên về nơi cư trú mang tên Hoàng Vân. Lấy được máy, Vân cũng mang luôn đến hiệu cầm đồ ở Bạch Mai đặt lấy 12 triệu.
Nhận thấy việc đi thuê máy rồi đem đặt quá dễ, ngày hôm sau, Vân lại đến công ty Thành Công thuê tiếp hai máy tính xách tay, đem đặt lấy 9 triệu đồng và ngày 8/6, đến thuê tiếp hai máy chiếu đem đặt lấy 12 triệu đồng.
Để gây lòng tin cho công ty và thuận lợi cho bước lừa tiếp theo, ngày 11/6, Vân đem gần 6 triệu đồng đến công ty Thành Công thanh toán tiền thuê các máy trước trong vòng 7 ngày.
Thấy anh ta "xông xênh", nhân viên của công ty cũng không ngại ngần gì làm hợp đồng cho Vân thuê tiếp ba máy chiếu, một máy tính xách tay. Số máy này Vân cũng đem đặt lấy 19 triệu đồng.
Biết không thể đào mãi một chỗ, ngày 12/6, Vân đến công ty Nam Long ở đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) để thuê hai máy chiếu và nói khoác là về chiếu phục vụ khách hàng. Vì hộ khẩu gốc Vân đã đặt tại công ty Thành Công nên anh ta đã quay lại, giả vờ mượn hộ khẩu vì việc gấp của gia đình.
Ngày 13/6, vì bị công ty Thành Công giục quá nên Vân đem tấm bằng tốt nghiệp Cao đẳng Bách khoa của mình ra thế chấp thay hộ khẩu ở công ty Nam Long, rồi lấy sổ hộ khẩu ra mang trả về cho công ty Thành Công.
Tổng cộng, Vân đã mượn và thuê 9 máy chiếu, 4 máy tính xách tay có giá trị 230 triệu đồng, nhưng chỉ đem đặt được 71 triệu đồng ăn tiêu hết. Không còn cách nào khác, siêu lừa này đã tự đến Công an quận Đống Đa để thú nhận về hành vi phạm tội của mình.
Công an đang điều tra mở rộng vụ án.
(Theo Công An Nhân Dân)